Cướp xe ôm để chung độ bóng đá

18/06/2010 09:36 GMT+7

(TNO) Khoảng 1 giờ sáng ngày 16.6, gia đình ông Bùi Văn Thành (60 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Hòa, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông.

Khi biết người này chạy xe ôm chở khách từ TP.HCM về Trảng Bàng bị cướp đâm, ông Thành đã nhanh chóng cấp báo cho công an.

Nhận được tin báo, Công an H.Trảng Bàng đã nhanh chóng có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Củ Chi (TP.HCM).

Sau 10 giờ đồng hồ khẩn trương điều tra, lực lượng công an đã bắt được kẻ gây án là N.T.N (sinh năm 1993, ngụ ấp Chánh, xã Gia Bình, H.Trảng Bàng).

Để có tiền chung độ bóng đá, N. chuẩn bị sẵn con dao bấm rồi gặp anh Hy Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, TP.HCM) đang đứng chờ khách, N. kêu anh Bình chở về Trảng Bàng với giá 80.000 đồng.

Khi đến ngã 3 Làng, thuộc ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, H.Trảng Bàng, gần khu vực nghĩa địa, N. bất ngờ rút dao đâm vào ngực phải anh Bình một nhát rồi bỏ chạy. Anh Bình cố bò ra quốc lộ 22, leo qua dãy phân cách đến nhà ông Thành kêu cứu.

Tin, ảnh: Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.