Nghe giao hưởng ở Nhà hát Hồ Gươm

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
20/08/2023 21:10 GMT+7

NSƯT Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), cho rằng đêm "Giao hưởng tháng tám" tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã mang thế giới tới Việt Nam cũng như mang Việt Nam ra thế giới.

Nghệ sĩ violin Roman Vorobyov người Belarus đã có một buổi diễn từ trái tim với Giao hưởng tháng tám tối 18.8 tại Nhà hát Hồ GươmDàn nhạc giao hưởng Mặt trời của anh đã có buổi trình diễn 3 phần với những trích đoạn nhạc kịch, bản giao hưởng cũng như nhạc phim nổi tiếng thế giới.

"Tôi đã trình diễn ở nhiều nhà hát trên thế giới và đây là lần đầu tôi được trình diễn ở một nhà hát kiểu này. Kiến trúc thật đẹp và hệ thống âm thanh tuyệt đỉnh. Bạn không cần lo lắng gì về âm thanh, chỉ cần chơi và phiêu như bạn muốn. Những nốt nhạc trở nên sáng rõ hơn. Hệ thống âm thanh 3D tạo ra một cảm giác kỳ diệu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Meyer Sound vì đã sáng tạo ra hệ thống âm thanh này", Roman Vorobyov nói.

Nghe giao hưởng ở Nhà hát Hồ Gươm   - Ảnh 1.

Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời có chương trình hòa nhạc quốc tế đầu tiên tại Nhà hát Hồ Gươm

BTC CUNG CẤP

Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine đã chơi liên tục và lôi cuốn. Phần 2 của chương trình hoàn toàn thuộc về họ, với giao hưởng Định mệnh. Nó cũng cho thấy đây là dàn nhạc hàng đầu tại Việt Nam vào thời điểm này.

Chương trình Giao hưởng tháng tám tại Nhà hát Hồ Gươm không chỉ có âm thanh của dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. Đêm diễn cũng có sự góp mặt của các giọng ca mà khán giả ai cũng muốn được nghe trực tiếp: nghệ sĩ opera Corinne Winters, Oliver Johnston và soprano số 1 Việt Nam Đào Tố Loan.

Chạy nốt quá mượt mà, phần biểu diễn của Corinne Winters cho thấy tình yêu qua hình dung những vệt khói mỏng phía biển xa và con tàu sơn màu trắng bạc với trích đoạn từ Madama Butterfly, hay mong nhớ nồng nhiệt trong La Traviata, rồi lại chuyển tới tình yêu khắc khoải trong Giuditta

Nghe giao hưởng ở Nhà hát Hồ Gươm   - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ Corinne Winters đã diễn 30 vai chính trong các vở opera tại các nhà hát nổi tiếng thế giới

BTC

Nghe Corinne Winters hát càng rõ hơn vì sao cô được The New York Times ca ngợi là "một nữ diễn viên xuất sắc, đồng thời là một ca sĩ duyên dáng khéo léo phi thường", cũng hiểu vì sao cô được giao hơn 30 vai chính tại các nhà hát opera lớn trên khắp thế giới. Trên trang web cá nhân của nữ nghệ sĩ, chương trình biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm cũng chính là chương trình mở màn cho mùa diễn 2023 - 2024 của cô.

Nghệ sĩ vĩ cầm Caroline Campbell cũng là ngôi sao trong đêm diễn. Những bản nhạc cô chơi vốn đã quen thuộc với công chúng yêu điện ảnh qua tác phẩm Carmen Fantasy, Romeo and Juliet, Cướp biển Caribbean trở nên vừa quen, vừa lạ. Cô thay đổi trường đoạn nốt, cũng thay đổi độ nhấn để có những âm thanh vô cùng linh hoạt. Có cảm giác Caroline Campbell vừa chơi nhạc, vừa đùa vui và lay động lòng người.

Nghe giao hưởng ở Nhà hát Hồ Gươm   - Ảnh 3.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Đào Tố Loan có cơ hội hát với các giọng opera nổi tiếng thế giới

BTC

Đào Tố Loan thực sự là niềm tự hào của opera Việt Nam trong đêm diễn. Cô không chỉ hát một mình mà còn hòa giọng với các nghệ sĩ trong đêm diễn trong nhiều aria. Bài ca hy vọng cô biểu diễn để kết chương trình đẹp đẽ.

Trong tương quan với những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, có thể thấy Đào Tố Loan vẫn đủ mạnh, đủ có màu sắc riêng. Cô chia sẻ: "Với 1.000 chỗ ngồi, gấp đôi Nhà hát lớn Hà Nội, tôi cảm giác thăng hoa gấp đôi. Với tôi, Nhà hát Hồ Gươm là một thánh đường mới của Hà Nội cũng như nền âm nhạc Việt Nam. Tôi cũng mong có cơ hội làm việc với các nghệ sĩ đến Việt Nam lần này".

Trong suốt buổi diễn, đúng như nghệ sĩ violin Roman Vorobyov nói, hệ thống âm thanh của Nhà hát Hồ Gươm là yếu tố quan trọng làm nên thành công. Bản thân hệ thống này có lẽ cũng đóng vai trò quan trọng để các nghệ sĩ quốc tế nhận lời tới đây biểu diễn.

Nghe giao hưởng ở Nhà hát Hồ Gươm   - Ảnh 4.

Sự phá cách, niềm say mê trong phần biểu diễn của Caroline Campbell khiến khán giả như bị thôi miên

BTC

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nói: "Có lẽ bây giờ đây là nhà hát tốt nhất của chúng ta. Với âm thanh thế này, không phải với chúng ta mà nhiều nước cũng mơ ước. Đêm diễn cho thấy chúng ta có điều kiện mời nghệ sĩ hàng đầu thế giới sang để chiêm ngưỡng họ biểu diễn. Tất nhiên, cũng phải có hạ tầng thế nào họ mới đến".

NSƯT Trần Ly Ly cũng xúc động về sự tinh tế của âm nhạc trong đêm diễn. Bà nói: "Tôi nghĩ rằng, Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống âm thanh tuyệt vời cho Hà Nội. Tôi rất tự hào chúng ta được đón 2 nghệ sĩ, một nghệ sĩ của Mỹ và một nghệ sĩ đến từ Anh. Tôi cũng rất tự hào về nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta, nghệ sĩ Đào Tố Loan, rất tuyệt vời đứng bên cạnh nghệ sĩ quốc tế. Đẳng cấp, tiếng hát, trình độ trình diễn cùng sự hòa hợp với dàn nhạc của tất cả 3 nghệ sĩ đã tạo ra không gian tuyệt vời. Đây chính là nơi có thể kết nối Việt Nam và thế giới, mang thế giới về Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.