Ngoại hạng Anh: Bại trận trước Brighton, M.U chưa đảm bảo vị trí tốp 4

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/05/2023 06:00 GMT+7

Brighton đã có được sự 'báo thù' ngọt ngào sau thất bại ở bán kết Cúp FA khi đánh bại M.U 1-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (5.5).

Ở trận này, chủ nhà Brighton kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại thiếu sắc bén trong dứt điểm cho đến khi Luke Shaw (M.U) để bóng chạm tay trong vòng cấm địa ở phút bù giờ, tạo cơ hội cho họ giành trọn 3 điểm. Chiến thắng 1-0 hoàn tất cú đúp thắng cho Brighton trước M.U sau khi đánh bại đoàn quân của HLV Erik ten Hag trong trận lượt đi của Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng họ chịu thất bại đáng tiếc trên chấm 11m trong trận bán kết Cúp FA tháng trước tại sân Wembley.

Ngoại hạng Anh: Bại trận trước Brighton, M.U chưa đảm bảo vị trí tốp 4 - Ảnh 1.

Rashford không thể giúp M.U tránh thất bại

AFP

Với thất bại này, M.U dù vẫn ở vị trí thứ 4 nhưng hy vọng dự Champions League mùa tới chưa chắc chắn, do hơn đội xếp thứ 5 là Liverpool 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận, còn Brighton đứng thứ 6.

"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận bán kết (Cúp FA) nhưng đã thua trên chấm phạt đền nhưng hôm nay đội đã thắng trên chấm phạt đền. Trong cả hai trận, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn M.U", HLV Roberto De Zerbi của Brighton nói với Sky Sports sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Ten Hag phàn nàn về việc đội của mình thiếu sự chuẩn xác trong dứt điểm, nhưng nói rằng vận mệnh của M.U vẫn nằm trong tay họ. "Chúng tôi cần phải tận dụng cơ hội tốt hơn và không phạm sai lầm ở những giây cuối cùng như thế. Chúng tôi có mọi thứ trong tay và phải phục hồi. Các cầu thủ rút ra bài học từ đêm nay và phải tiếp tục nhìn về phía trước", nhà cầm quân người Hà Lan thất vọng nói.

Ngoại hạng Anh: Bại trận trước Brighton, M.U chưa đảm bảo vị trí tốp 4 - Ảnh 2.

Brighton có cuộc báo thù ngọt ngào trước M.U

AFP

Cả hai đội đều phung phí những cơ hội rõ ràng trong những phút đầu tiên của cuộc chạm trán thú vị tại sân Amex. Đội chủ nhà, tràn đầy tự tin sau chiến thắng 6-0 trước Wolves, kiểm soát bóng nhiều nhưng M.U tỏ ra nguy hiểm ở cuối hiệp 1 với một số cơ hội của Marcus Rashford, Bruno Fernandes.

Diễn biến ở phần lớn thời gian hiệp 2 tương tự hiệp đầu, khi Mitoma và Danny Welbeck lãng phí cơ hội giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ thứ 9 của trận đấu khi Shaw (M.U) bị phạt vì để bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau sự can thiệp của VAR và Mac Allister đã không phạm sai lầm nào trên chấm 11 m, ấn định chiến thắng 1-0 cho Brighton.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.