Ngoại hạng Anh: Chờ “Quỷ đỏ” vùng dậy

19/01/2022 09:52 GMT+7

Đang khủng hoảng trầm trọng, Manchester United (M.U) bất ngờ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm khi chỉ phải gặp đối thủ yếu Brentford ở vòng 23 Ngoại hạng Anh lúc 3 giờ rạng sáng mai 20.1.

Nói về phong độ, M.U chưa hẳn đã gặp khủng hoảng. 6 trận dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick, “Quỷ đỏ” thắng 3, hòa 2, thua 1, chỉ có 1 trận thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. So với phong độ giai đoạn cuối khi Ole Solskjaer còn nắm quyền, M.U rõ ràng đã cải thiện phần nào ở khả năng kiếm điểm.

M.U cần chiến thắng Brentford để tạo đà hướng đến tháng 2 đầy giông bão sắp tới

AFP

Tuy nhiên, bên lề hậu trường M.U đang là một mớ hỗn độn, với những mâu thuẫn nội bộ mà HLV Rangnick chưa thể giải quyết. Hôm 16.1, tờ Mirror khẳng định nhiều cầu thủ M.U không phục Rangnick, bởi phong cách làm việc của nhà cầm quân người Đức quá cũ kỹ. Rangnick là mẫu HLV đề cao kỷ luật và nguyên tắc. Ông thay đổi thời gian và giáo án tập luyện, gò ép cầu thủ vào sơ đồ chiến thuật mới cùng những điều chỉnh chóng mặt chỉ sau 1 tháng làm việc, khiến nhiều ngôi sao chưa thể thích nghi.

Martial được Juventus tăm tia, HLV Rangnick tìm cách dung hòa tập thể Manchester United

Theo Daily Mail, HLV Rangnick không có tiếng nói với cầu thủ, do ông chỉ nhận vai trò tạm quyền trong 6 tháng. 5 tháng nữa, M.U sẽ đón HLV mới, chuyển sang phong cách thi đấu mới nên các học trò không cởi mở với những ý tưởng chắc chắn chỉ tồn tại kiểu “tạm bợ” mà Rangnick đề ra.

Bản thân Rangnick cũng cho thấy sự thiếu quyết đoán trong cách dùng người khi gạt bỏ Bruno Fernandes trong 2 trận, rồi gọi lại và trao băng đội trưởng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha ở trận gặp Aston Villa. Trong trận hòa tại Villa Park, HLV Rangnick cũng xếp một loạt ngôi sao Jadon Sancho, Jesse Lingard, Donny van de Beek ngồi ngoài để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Anthony Elanga.

Hình ảnh luống cuống, vụng về trong trận gặp Aston Villa dù đã dẫn 2 bàn cho thấy M.U chỉ còn là đội bóng tầm trung, ở cả khâu vận hành, tổ chức chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. “Quỷ đỏ” đã chơi vật vờ suốt 7 trận dưới thời Rangnick và chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện, trong bối cảnh cầu thủ mất đoàn kết và bất phục HLV trưởng.

May mắn cho M.U là trong thời điểm khó khăn nhất, Bruno cùng đồng đội chỉ phải gặp Brentford. Tân binh Ngoại hạng Anh chơi cực hay ở giai đoạn đầu mùa, trước khi sa sút chóng mặt khi bị các đối thủ bắt bài lối chơi. Brentford chỉ kiếm được 7 điểm trong 8 trận gần nhất, nhận tới 5 thất bại và 16 bàn thua. Với đội hình khiêm tốn cùng lối chơi giàu năng lượng nhưng thiếu tỉnh táo, Brentford là “con mồi” phù hợp để những cầu thủ tấn công giàu tốc độ bên phía M.U rèn khả năng dứt điểm.

Ở trận này, M.U còn có sự trở lại của Cristiano Ronaldo sau thời gian dưỡng thương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.