Ngoại hạng Anh: West Ham chấm dứt khởi đầu thăng hoa của Brighton

Văn Trình
Văn Trình
27/08/2023 06:09 GMT+7

Trong trận đấu đáng chú ý giữa Brighton và West Ham diễn ra vào tối 26.8, đội khách West Ham đã gây bất ngờ khi đánh bại Brighton với tỷ số 3-1.

Trước khi trận đấu trên sân Falmer diễn ra, West Ham là đối thủ ưa thích của Brighton. “Chim mòng biển” đã bất bại trước West Ham kể từ mùa giải 2017 - 2018 cho tới nay. Trong 5 trận gần nhất, Brighton cũng thắng 3, hòa 2 và ghi vào lưới đội bóng này đến 12 bàn thắng. Chính vì thế, giới chuyên môn đều nhận định Brighton sẽ dễ dàng có 3 điểm để tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng.

HLV Roberto De Zerbi mang đến những bất ngờ khi để cầu thủ “tuổi teen” Evan Ferguson đá cặp cùng Danny Welbeck trên hàng công. Bart Verbruggen - thủ môn của U.21 Hà Lan, chưa có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh cũng được tin tưởng ở đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, Kaoru Mitoma và Solly March vẫn đóng vai trò quan trọng ở 2 hành lang cánh.

Ngoại hạng Anh: West Ham chấm dứt khởi đầu thăng hoa của Brighton  - Ảnh 1.

HLV Roberto De Zerbi vẫn cho thấy sự khó đoán ở đội hình ra sân của Brighton

REUTERS

Tuy nhiên, mọi tính toán của HLV người Ý đã phá sản trước lối chơi thực dụng mà West Ham áp dụng ở trận đấu này. Các học trò của HLV David Moyes chơi lùi sâu và chỉ thực hiện những pha phản công nhanh. Trong hiệp 1, West Ham nhường hoàn toàn thế trận cho Brighton nhưng lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút 19, từ pha phản công bên cánh trái, Michail Antonio có pha che chắn bóng thông minh và chuyền bóng để tân binh James Ward-Prowse mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 50 của James Ward-Prowse ở giải Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, bàn thắng này được tạo ra khi West Ham chỉ mới thực hiện thành công 13 đường chuyền ở phần sân của đối thủ.

Ngoại hạng Anh: West Ham chấm dứt khởi đầu thăng hoa của Brighton  - Ảnh 2.

Tân binh của West Ham, James Ward-Prowse (số 7) tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn mở tỷ số

REUTERS

Edson Alvarez - cầu thủ được HLV David Moyes chọn để đá thay vị trí mà đội trưởng Declan Rice để lại là một trong những cầu thủ chơi rất tốt ở trận đấu này. Trong khi đó, Lucas Paqueta tiếp tục cho thấy sự đáng sợ khi đá ở vai trò sáng tạo. Anh liên tục giúp West Ham chuyển đổi trạng thái một cách dễ dàng bằng khả năng xử lý bóng tuyệt vời. Chính sự xuất sắc của cầu thủ người Brazil đã giúp 2 cầu thủ trên hàng công của West Ham là Jarrod Bowen và Michail Antonio có thời cơ trước khung thành của Brighton và ghi được 2 bàn thắng ở các phút 58 và 63.

Ngoại hạng Anh: West Ham chấm dứt khởi đầu thăng hoa của Brighton  - Ảnh 3.

Các cầu thủ West Ham triển khai quá tốt lối đá phòng ngự phản công

REUTERS

Bị dẫn trước 3 bàn ngay trên sân nhà, Brighton gia tăng sức ép về phía khung thành của West Ham. Suốt 90 phút trên sân Falmer, các học trò của HLV Roberto De Zerbi kiểm soát bóng 79% và tung ra đến 25 cú dứt điểm. Nhưng trong một ngày mà Kaoru Mitoma và Solly March không thể thực hiện những pha chạy chỗ đặc trưng của mình, cơ hội cứ thế bị trôi qua một cách đáng tiếc. Mãi đến phút 86, Pascal Gross mới giúp đội chủ nhà có bàn thắng danh dự sau pha xử lý gọn gàng từ ngoài vòng cấm. 

Ngoại hạng Anh: West Ham chấm dứt khởi đầu thăng hoa của Brighton  - Ảnh 4.

Kaoru Mitoma thi đấu nỗ lực bên cánh trái nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới của West Ham

REUTERS

Dù đội bóng đã thua trận đầu tiên trong mùa giải và bỏ lỡ cơ hội vươn lên đầu bảng nhưng sau trận, HLV Roberto De Zerbi vẫn rất hài lòng về những gì mà toàn đội đã thể hiện. Ông chia sẻ: "Điều đó có thể xảy ra trong bóng đá, tôi thực sự thất vọng về kết quả, nhưng không phải về màn trình diễn. Toàn đội thi đấu rất tốt nhưng chúng tôi đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua thứ nhất và thứ ba. Giờ đây, chúng tôi phải nhìn về phía trước để tiếp tục chiến đấu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.