Người dân Thủ đô đổ ra đường đón Giáng sinh sớm

24/12/2023 09:34 GMT+7

Đêm 23.12, hàng nghìn người đã đổ về Nhà thờ lớn (Hà Nội) để đón Giáng sinh sớm, khiến mọi ngả đường dẫn đến khu vực này đều ùn tắc.


Giáng sinh là một trong những ngày lễ được mong chờ ở Hà Nội. Các tuyến phố thủ đô những ngày này được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Trong đó khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội đã được trang trí để đón Giáng sinh từ những ngày đầu tháng 12.

Người dân Thủ đô đổ ra đường đón Giáng sinh sớm- Ảnh 1.

Người dân nô nức tham quan, chụp ảnh lưu niệm trước Nhà thờ lớn Hà Nội trong mùa Giáng sinh 2023

QUỲNH VÂN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tối 23.12 trời lạnh nhưng là ngày cuối tuần nên không khí Giáng sinh tại Nhà thờ lớn Hà Nội vẫn rất rộn ràng. Người dân từ khắp nơi đổ về đây để chụp những bức hình đẹp và tận hưởng không khí của dịp lễ đặc biệt trong năm, khiến mọi ngả đường dẫn đến khu vực này đều ùn tắc.

Người dân Thủ đô đổ ra đường đón Giáng sinh sớm- Ảnh 2.

Tối 23.12, hàng nghìn người bất chấp giá rét đổ về Nhà thờ lớn Hà Nội tận hưởng không khí Giáng sinh 2023

QUỲNH VÂN

Anh Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình anh mất hơn 30 phút để đi từ phố Quang Trung đến đầu phố Nhà Chung (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) do tắc đường và phải tìm chỗ gửi xe từ xa rồi đi bộ.

"Vì đúng vào dịp cuối tuần, thời tiết hôm nay cũng có phần đỡ lạnh hơn hôm qua nên gia đình tôi tranh thủ đi chơi tối. Dù chưa phải đêm Noel nhưng không khí tại đây đã vô cùng náo nhiệt. Gia đình tôi khá khó khăn trong việc gửi xe và di chuyển vào Nhà thờ lớn vì đông người quá", anh Tuấn chia sẻ.

Người dân Thủ đô đổ ra đường đón Giáng sinh sớm- Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ hào hứng, vui vẻ check-in giữa dòng người đông đúc

QUỲNH VÂN


Gia đình chị Ngọc Bích (trú tại phố Khâm Thiên, Q.Đống Đa, Hà Nội) cũng tranh thủ tới Nhà thờ lớn Hà Nội tham quan, chụp ảnh lưu niệm. "Mặc dù trời lạnh 12 độ C nhưng gia đình tôi vẫn quyết định đến đây trước 1 ngày, sợ đúng lễ Noel thì đông quá. Hôm nay không khí đã rất tưng bừng vui vẻ", chị Bích nói.

Miền Bắc đón rét đỉnh điểm đúng đêm Noel, có nơi dưới 0 độ

Bay nghìn km ra Hà Nội đón Giáng sinh, hưởng cái lạnh

Đến Hà Nội ngày 22.12, Lại Thị Ny (23 tuổi đến từ TP.HCM) cho biết, đây là lần đầu tiên cô có dịp mặc trên người nhiều lớp áo ấm, chạy xe máy dưới thời tiết lạnh nhưng đầy nắng tại Hà Nội.

Người dân Thủ đô đổ ra đường đón Giáng sinh sớm- Ảnh 4.

Người dân bất chấp giá rét đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội tận hưởng không khí Giáng sinh 2023 lúc 0 giờ 3 phút ngày 24.12

QUỲNH VÂN

"Đây là lần đầu tiên mình từ TP.HCM ra Hà Nội để đón Giáng sinh. Thật sự là trải nghiệm mới, mình rất thích. Không khí Giáng sinh ở đây rất khác với trong TP.HCM của tụi mình", Ny cho biết.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Vân Anh (trú tại Q1, TP.HCM) cũng chọn Hà Nội là địa điểm đón Giáng sinh. "Quê ở miền Bắc nhưng chúng tôi đã vào Nam sinh sống hơn 10 năm rồi. Công việc bận rộn, con cái học hành nên kể từ dịch Covid-19 gia đình tôi chưa ra Bắc. Năm nay sắp xếp được thời gian cũng vào đúng dịp Noel nên nhà tôi quyết định quay về Hà Nội đón Giáng sinh. Phải lạnh như này mới đúng không khí của Noel", chị Vân Anh nói.

Người dân Thủ đô đổ ra đường đón Giáng sinh sớm- Ảnh 5.

Hơn 22 giờ ngày 23.12, các con phố dẫn vào Nhà thờ lớn Hà Nội đều chật kín người

QUỲNH VÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày qua miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với trường gió phân kỳ nên trời quang mây về đêm và sáng, nhiệt độ xuống thấp. Trang Accuweather của Mỹ cũng dự báo tối 24.12 nhiệt độ Hà Nội là 11 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.