Người dân TP.HCM đi chùa mừng đại lễ Phật đản: Cầu mạnh khỏe, bình an

22/05/2024 12:44 GMT+7

Sáng nay 22.5 (tức 15.4 âm lịch), rất đông phật tử, người dân ở TP.HCM đến chùa dự lễ đại lễ Phật đản, thắp nhang cầu bình an, hạnh phúc.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 22.5 nhiều người đã đến chùa Pháp Hoa, chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) để tham dự nghi thức tắm Phật. Đây là nghi thức long trọng trong đại lễ Phật đản nên được chuẩn bị chu đáo và diễn ra một cách trang nghiêm. Ngoài ra người dân còn thắp nhang, cầu bình an cho bản thân và toàn thể nhân loại.

Nghi thức tắm Phật diễn ra trọng thể, trang nghiêm ở chùa Pháp Hoa

Nghi thức tắm Phật diễn ra trọng thể, trang nghiêm ở chùa Pháp Hoa

DƯƠNG LAN

Phật tử, người dân xếp hàng chờ đến lượt tắm Phật ở chùa Pháp Hoa

Phật tử, người dân xếp hàng chờ đến lượt tắm Phật ở chùa Pháp Hoa

DƯƠNG LAN

Phật tử, người dân đọc kinh khi tham dự đại lễ Phật đản ở chùa Pháp Hoa

Phật tử, người dân đọc kinh khi tham dự đại lễ Phật đản ở chùa Pháp Hoa

DƯƠNG LAN

Clip người dân xếp hàng chờ tới lượt thực hiện nghi thức tắm Phật

Từ 8 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (60 tuổi, ở Q.12) đã đến Việt Nam Quốc Tự (Q.10) tham dự chương trình đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức. Sau đó bà đến chùa Pháp Hoa để vừa tham quan vừa thắp nhang.

"Tôi thấy đại lễ Phật đản rất có ý nghĩa với những người theo đạo Phật. Một năm có 3 ngày lễ lớn mà tôi không bao giờ quên là rằm tháng Giêng, đại lễ Phật đản và lễ Vu lan. Tôi rất trân trọng và háo hức đón những ngày lễ lớn, trong lòng thấy rất phấn khích, tin tưởng vào Phật pháp. Tôi cầu cho bản thân được bình an, khỏe mạnh và cầu cho gia đình được may mắn. Hôm nay tôi thấy mọi người đến chùa rất trang nghiêm, lịch sự", bà Xuân cho biết.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt thắp nhang ở chánh điện

Người dân xếp hàng chờ đến lượt thắp nhang ở chánh điện

DƯƠNG LAN

Dù đã bước qua tuổi 84 nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh (ở Q.10) vẫn nhờ con cháu chở đến chùa Pháp Hoa để tham dự nghi thức tắm Phật và thắp nhang cầu nguyện. "Tôi đã lớn tuổi việc đi lại không còn dễ dàng nhưng hôm nay là đại lễ Phật đản dù mệt cỡ nào cũng cố đến chùa. Lễ Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh là đại lễ quan trọng nên từ mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch, ai nấy đều đến chùa cầu nhân dân an lạc, gia đình hạnh phúc", bà Nguyệt Anh bày tỏ.

Bà Nguyệt Anh (ngoài cùng bên trái) đi chùa vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, mừng đại lễ Phật đản

Bà Nguyệt Anh (ngoài cùng bên trái) đi chùa vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, mừng đại lễ Phật đản

DƯƠNG LAN

Người dân vui mừng, háo hức chờ tới lượt thực hiện nghi thức tắm Phật

Người dân vui mừng, háo hức chờ tới lượt thực hiện nghi thức tắm Phật

DƯƠNG LAN

Ai nấy đều thực hiện nghi thức tắm Phật một cách trang nghiêm, trân trọng

Ai nấy đều thực hiện nghi thức tắm Phật một cách trang nghiêm, trân trọng

DƯƠNG LAN

Ở chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài thực hiện nghi thức tắm Phật ở chánh điện, người dân có thể xếp hàng thực hiện bên ngoài

Ở chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài thực hiện nghi thức tắm Phật ở chánh điện, người dân có thể xếp hàng thực hiện bên ngoài

DƯƠNG LAN

11 giờ trưa, đông người đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp nhang cầu nguyện

11 giờ trưa, đông người đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp nhang cầu nguyện

DƯƠNG LAN

Người dân thành tâm cầu nguyện cho bản thân và gia đình được may mắn, bình an

Người dân thành tâm cầu nguyện cho bản thân và gia đình được may mắn, bình an

DƯƠNG LAN

Người dân TP.HCM đi chùa mừng đại lễ Phật đản: Cầu mạnh khỏe, bình an- Ảnh 11.
Người dân TP.HCM đi chùa mừng đại lễ Phật đản: Cầu mạnh khỏe, bình an- Ảnh 12.

Mỗi người dùng gáo nhỏ lấy nước rưới lên vai phải, sau đó là vai trái và chân thánh tượng Đức Thế Tôn sơ sinh, với tâm niệm nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ hết thảy chúng sinh

DƯƠNG LAN

Mọi người xếp hàng một cách trật tự, nghiêm túc

Mọi người xếp hàng một cách trật tự, nghiêm túc

DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.