Người đẹp nhất trong mắt bạn là ai?

15/05/2016 20:09 GMT+7

Ngày còn thơ, mẹ tôi luôn là người đẹp nhất. Có lúc, mẹ là nàng công chúa mỹ miều, lúc lại là bà tiên hiền hậu không ai sánh được.

Cho đến khi nhìn thấy ảnh cô hoa hậu đầu tiên trên báo, tôi cho rằng hoa hậu mới là người đẹp nhất, một cái đẹp nhan sắc đơn thuần không cần đến yếu tố nào khác như sự nhân từ hoặc bao dung. Khi ấy, tôi hãy còn là một cô nhóc lãng mạn, mơ một ngày trở nên xinh đẹp như nàng lọ lem trong cổ tích.
Rồi tôi biết yêu, những gì tinh tú nhất trên thế gian này như dồn hết vào người ấy khiến tôi không còn thấy ai đẹp hơn thế, kể cả mẹ - người mà cho đến lúc ấy, với tôi, vẫn là một tượng đài chưa bao giờ hết lung linh và bất khả xâm phạm.
Khi có con, tôi cho rằng đó mới thật là những thiên thần mà thượng đế đã ban tặng. Say sưa với "tuyệt tác" vĩ đại nhất mà tôi đã thực hiện được trong đời mình, tôi luôn tin con mình là đẹp nhất.
Thời gian trôi đi, tôi nhận ra cuộc sống còn nhiều người "đẹp" khác. Đó là một cô giáo nhiều năm cõng học trò qua suối; là những bạn trẻ không ngại khó đem áo ấm lên cho người vùng cao; hay một học sinh sẵn sàng cứu giúp người khác ngay cả khi vừa bị tù oan vì giúp người bị nạn... Những cái đẹp dung dị, đời thường nhưng có sức lan tỏa và khiến người khác ấm lòng.
Tôi không cho rằng đến cuối đời, ta mới nhận ra ai là người đẹp nhất. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, những trải nghiệm sống luôn thay đổi sẽ cho ta những cảm nhận khác nhau nhưng tôi tin rằng cái đẹp tỏa ra từ một tâm hồn đẹp, từ một lối sống đẹp mới có thể chạm đến trái tim người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.