'Người không phổi' lại ghi bàn: U.19+4 của Phố Hiến bất bại dẫn đầu giải hạng Nhất

16/07/2022 21:22 GMT+7

Nhờ 2 bàn thắng của "người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn và cầu thủ trẻ nhất giải Nguyễn Anh Tuấn ở 5 phút cuối, đội hình U.19+4 của chủ nhà Phố Hiến đã lội ngược dòng thắng Cần Thơ 2-1 để vươn lên dẫn đầu giải hạng Nhất quốc gia 2022.

CLB Phố Hiến đang là hiện tượng ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm nay. Nói là hiện tượng vì đây là một diện mạo hoàn toàn mới khác với Phố Hiến của vài năm trước dưới thời của HLV Hứa Hiền Vinh từng có giai đoạn cạnh tranh suất lên hạng V-League. Phố Hiến của năm 2022 là một đội hình rất trẻ, gần như thay máu hoàn toàn so với mùa trước khi có đến 90% cầu thủ dưới 21 tuổi. Thậm chí có nhiều trận đấu đã chơi trong mùa giải hạng Nhất năm nay, đội hình chính luôn luôn có 6-7 dưới 21 tuổi, gần đây còn trẻ hơn nữa khi trận thắng Cần Thơ 2-1 là đội hình U.19+4.

Đội hình còn rất trẻ của Phố Hiến

Văn chung

Với một bộ khung còn quá trẻ như vậy gồm nhiều cầu thủ sinh năm 2003, 2004 như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, sau đó còn có dự bị Nguyễn Anh Tuấn còn trẻ hơn sinh 2005 vào thay bên cạnh có 4 cái tên làm nòng cốt giữ lại là thủ môn Hữu Nghĩa, hậu vệ cánh Huỳnh Minh Đoàn, tiền vệ cánh Tẩy Văn Toàn và nhạc trưởng Huỳnh Công Đến, vậy mà Phố Hiến đã càng chơi càng hay, đi từ nhiều trận hòa ban đầu đến hàng loạt chiến tích thời gian gần đây.

Không phải ngẫu nhiên mà đến giờ Phố Hiến đã có 4 chiến thắng và 3 trận hòa, bất bại sau 7 vòng đấu và tạm vượt qua đội đầu bảng Bà Rịa-Vũng Tàu. Đặc biệt đây là đội có hàng tấn công tốt nhất với 12 bàn thắng. Thành quả đó là nhờ tập thể đội chơi đầy quyết tâm và khao khát, gắn kết trên sân nhờ từng đứng chung trong lứa U.19 từng 2 năm liền vô địch quốc gia 2020, 2021 và hạng ba U.21 năm 2021.

Niềm vui của Phố Hiến

Văn chung

Nhưng cái chính là dưới bàn tay sắc sảo của HLV Mauro Jeronimo, sự tận tâm của các trợ lý như Nguyễn Quốc Trung, Bùi Ngọc Tú, Phạm Văn Thạch cùng sự quản lý, điều hành chắc tay của giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành, đội Phố Hiến như một gia đình tuy còn non trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, nhưng lại rất bài bản và chuyên nghiệp, rất đoàn kết và mạnh mẽ để vững vàng vượt lên trước bất cứ đối thủ nào. Những trận thắng Cần Thơ, Khánh Hòa mới đây hay hòa Công an Nhân dân trong thế chỉ còn 10 người trước đó đã cho thấy tinh thần chiến đấu và ý chí của một đội bóng trẻ này rất cao, đủ chinh phục và làm hài lòng những ai theo dõi.

HLV Mauro Jeronimo (trái) và trợ lý Bùi Ngọc Tú

Văn chung

Xuân Bắc đột phá qua hàng thủ Cần Thơ

Văn Chung

Trong chiến thắng ngược trước Cần Thơ, ít ai ngờ bản lĩnh và tâm lý thi đấu của Phố Hiến lại tốt đến như vậy. Thường một đội bóng trẻ rất dễ bị kêu ca về mặt này, bị dẫn bàn thì lối chơi càng rối rắm hơn, nhưng Phố Hiến lại khác. Họ rất kiên trì và tập trung tốt, rất chịu khó bám đuổi từng đường bóng và nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng. Cú đánh đầu dũng mãnh của “người không phổi” Thanh Nhàn gỡ hòa 1-1 phút 85 sau quả phạt góc và cũng một cú đánh đầu tương tự xuất phát từ đường treo bóng bên phải của Lý Trung Hiếu của cầu thủ trẻ nhất giải (mới 16 tuổi 300 ngày) Nguyễn Anh Tuấn ở phút 90+3 đã giúp Phố Hiến thắng ngược một cách ngoạn mục và thuyết phục.

Thanh Nhàn ghi bàn gỡ hòa, Phố Hiến trọn niềm vui

Văn Chung

Dĩ nhiên còn quá sớm để khẳng định Phố Hiến có đủ sức lên hạng không khi giải bóng đá hạng Nhất chỉ mới đi được 1/3 chặng đường, nhưng với tình hình này nếu thực sự giữ được sự ổn định cần thiết và quyết tâm đến cuối thì có rất nhiều khả năng đội bóng non trẻ này đủ tự tin để bước vào sân chơi V-League và đi vào lịch sử với tư cách một CLB trẻ tuổi đời nhất với 90% lực lượng đều dưới 20 có mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Thanh Nhàn đột phá qua hàng thủ Cần Thơ

Văn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.