Người xa xứ lao động nước ngoài không về quê Tết Giáp Thìn 2024: 'Cha mẹ chờ con nha…'

11/02/2024 08:16 GMT+7

Nhiều người đang lao động, làm việc tại nước ngoài cho biết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay họ không thể về đoàn tụ cùng gia đình.

Dù có lúc cảm thấy tủi thân, chạnh lòng nhưng nhiều người cũng lấy đó làm động lực để cố gắng hơn nữa làm việc, tích cóp, hẹn gia đình những cái tết sau đầm ấm, vui vầy.

"Chắc cha mẹ cũng nôn nao…"

Từ Thừa Thiên - Huế sang tỉnh Hyōgo (Nhật Bản) sinh sống, làm việc 3 năm nay, anh Võ Công Hiệp (24 tuổi) cho biết đó cũng là ngần ấy năm anh không về quê ăn tết cùng gia đình của mình.

Tâm sự người xa xứ không về quê Tết Nguyên đán 2024: 'Cha mẹ chờ con nha…'- Ảnh 1.
Tâm sự người xa xứ không về quê Tết Nguyên đán 2024: 'Cha mẹ chờ con nha…'- Ảnh 2.

Anh Hiệp cho biết tết năm nay, anh không về quê.

NVCC

Thấy bạn bè, người quen đều có kế hoạch về quê ăn tết, trong lòng anh Hiệp cũng háo hức. Tuy nhiên, dù muốn, nhưng chàng trai cho biết không thể nào về đoàn tụ cùng gia đình dịp tết này.

Anh Hiệp nói còn 1 năm nữa, mình mới hết hạn hợp đồng lao động ở đây. Thời điểm này, điều kiện công việc lẫn kinh tế không cho phép nên khi tết đến, anh cũng chỉ biết "nhắm mắt cho qua". Thêm nữa, chàng trai cho biết giá đồng yên Nhật cũng thấp, nên nếu về lúc này cũng sẽ rất tốn kém.

“Ở quê, gia đình cũng hiểu nên không hỏi mình gì nhiều, cũng không nhắc tới chuyện mình có về tết không vì sợ mình buồn và tuổi thân. Nhưng thực lòng, mình biết cha mẹ, người thân đều nhớ và mong mình về. Đó cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng làm việc, tích cóp được nhiều hơn", anh chàng người Huế chia sẻ.

Tâm sự người xa xứ không về quê Tết Nguyên đán 2024: 'Cha mẹ chờ con nha…'- Ảnh 3.

Tết Nguyên đán năm ngoái, gia đình anh Thiện sum vầy cùng nhau.

NVCC

Hiệp cũng cho biết dịp Tết Nguyên đán, dù không thể đoàn viên bên gia đình nhưng anh vẫn không quên nét văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước mình. Anh thực hiện những bộ ảnh trên đất Nhật với áo dài, hoa mai hoa đào. Đêm giao thừa, anh và những người bạn đồng hương sẽ quây quần cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, mong ước những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

“Tết này, nhìn con cái nhà người quay về sum vầy chắc ba mẹ cũng nôn nao các con mình được về nhà lắm. Dù đã đi hơn một nửa chặng đường, kể từ lúc sang Nhật làm việc nhưng con vẫn chưa thể phụng dưỡng cho ba mẹ được gì.

Tuy con không thể nói được những lời quan tâm ngọt ngào nhưng bằng cách này hay cách khác thì con vẫn thương vẫn đang quan tâm ba mẹ nhiều lắm. Cố gắng chờ con nha!”, anh Hiệp xúc động gửi lời nhắn nhủ tới gia đình dịp tết năm nay, thông qua Báo Thanh Niên.

Sau 4 năm trời, con về…

Anh Trần Minh Thiện (32 tuổi, quê Bến Tre) sau lần đoàn tụ cùng gia đình dịp tết năm ngoái, thì năm nay, anh cũng quyết định không về quê ăn tết mà ở lại TP.Niigata (Nhật Bản) để tiếp tục làm việc.

Theo lời anh Thiện, năm ngoái anh hạnh phúc đoàn viên cùng với đại gia đình sau 6 năm không về quê. Năm nay, anh tiếp tục tập trung cho công việc, cũng để dành dụm, tích cóp tiền trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nên quyết định không về, dù phải đắn đo rất nhiều.

Tâm sự người xa xứ không về quê Tết Nguyên đán 2024: 'Cha mẹ chờ con nha…'- Ảnh 4.

Anh Thiện dành lời chúc dành cho bà khi tết này không về thăm quê.

NVCC

Nơi xứ xa, anh gửi lời chúc tới gia đình của mình, rằng: "Con mong gia đình mình và nhất là bà ngoại thật nhiều sức khỏe để sống vui cùng con cháu và lúc nào cũng tiền đầy túi và tình thì đầy tim. Chúc cả nhà mình năm mới thật an lành!".

Là thực tập sinh Anh sống và làm việc tại TP.Tamano (tỉnh Okayama, Nhật Bản), anh Huỳnh Hào Huy (tên thường gọi là Huy Huynh, 28 tuổi) cho biết đã 4 năm qua, mình không về quê An Giang. Năm nay, là một năm đặc biệt, khi chàng trai quyết định bắt chuyến bay vào cuối tháng 1 này để về đoàn tụ cùng gia đình sau ngần ấy năm xa cách.

“Nhớ ngày nào còn chân ướt chân ráo bay sang Nhật lao động, giờ cũng là ngày mình trở về rồi. Gia đình mình cũng vui và mong chờ. Lần về này, chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, chàng trai hào hứng.

Sau đó, anh Huy cho biết mình sẽ tiếp tục hành trình trở lại Nhật để làm việc, cố gắng trong năm mới 2024 với những mục tiêu và dự định mới. Chuyến về thăm nhà lần này, chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực lớn để chàng trai theo đuổi mục tiêu của mình.

Tâm sự người xa xứ không về quê Tết Nguyên đán 2024: 'Cha mẹ chờ con nha…'- Ảnh 5.

Anh Huy cho biết năm nay về quê sau 4 năm.

NVCC

“Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, những phiền muộn, những chuyện không vui hãy cho năm cũ mang đi và đón nhận nhiều điều tốt đẹp cho năm mới sắp đến. Con cầu chúc cho gia đình mình có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều vận may trong cuộc sống trong công việc. Tết đoàn viên là cái tết mà biết bao gia đình mong ngóng. Cũng đã 4 năm rồi con đã trải qua những cái tết xa nhà. Năm nay con sẽ về nên mọi người đừng lo và chờ con nhé!”, anh Huy nhắn nhủ với người thân của mình trước ngày trở về.

Xem nhanh 20h: Khoảnh khắc xúc động ở sân bay ngày 28 tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.