Nguyễn Hoàng Duy tiết lộ cuộc sống hôn nhân với cựu thành viên nhóm The Bells

11/08/2023 08:10 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, Nguyễn Hoàng Duy thừa nhận anh là người sống thiên về nghệ thuật trong khi đó bà xã là ca sĩ Đài Trang - cựu thành viên nhóm The Bells đình đám một thời lại có khiếu kinh doanh nên kiếm tiền giỏi hơn anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy: Vợ vẫn nuôi tôi, mỗi ngày xin vợ 1 triệu ăn sáng - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Duy sinh năm 1987 tại Quảng Nam, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Những sáng tác nổi tiếng của anh như Đổi thay, Lặng thầm, Ngốc 2, Một ai đó khác...

NVCC

Tôi áp lực khi làm Ca sĩ mặt nạ mùa 2

* Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, anh nhận thấy thị trường âm nhạc như thế nào sau dịch Covid-19?

- Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy: Bây giờ mọi người đang phải tập trung vào việc giữ vững kinh tế, tránh khủng hoảng tài chính; thời gian để mọi người thư giãn, thưởng thức âm nhạc cũng ít đi nên rất khó để một sản phẩm được chú ý. Âm nhạc Việt Nam những năm gần đây ngày càng chỉn chu, nên ca sĩ muốn ra một sản phẩm cần rất nhiều tiền. Vì thế, điều đó cũng khiến mọi người e dè bởi khi bỏ ra số tiền rất lớn nhưng kết quả thu về không như bản thân mong đợi.

Với tôi, âm nhạc mang nhiều yếu tố rất thú vị. Chẳng hạn, trong bài hát bây giờ phải có một vài câu hát viral để các bạn có thể dùng nó đăng trên mạng xã hội. Tôi thấy đây là giai đoạn chuyển đổi của ngành nghệ thuật Việt Nam, có những thứ sáng tối khác nhau, cũng có những thứ bị hào nhoáng quá nhưng không mang lại giá trị thật. Có những sản phẩm tôi nghe, tôi không hiểu vì sao lại thành hit được.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy: Vợ vẫn nuôi tôi, mỗi ngày xin vợ 1 triệu ăn sáng - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Duy tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho Ca sĩ mặt nạ mùa 2

NVCC

* Anh có thể cho biết điều gì đặc biệt mà anh và ê kíp mang đến chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2?

- Điều đặc biệt hơn thì tôi chưa dám nói nhưng áp lực là có. Mọi người đã biết những gì tinh túy nhất đã dồn hết cho mùa 1 nên năm nay chúng tôi đau đầu và tốn nhiều thời gian cho việc chọn danh sách bài hát. Hơn thế nữa, việc làm hòa âm và tập cho các nghệ sĩ cũng cực hơn vì mọi người muốn nó tốt hơn năm ngoái nên đây là một cuộc đấu trí giữa việc chọn bài hát và ca sĩ trình diễn phải có hồn. Đầu tiên, ca khúc đó phải tạo được hiệu ứng chứ nếu một ca khúc hay nhưng lại quá mới thì không thể tạo được hiệu ứng cho công chúng ngay lập tức. Dù sao đi nữa, khi mình làm một chương trình thì khán giả vẫn dễ hưởng ứng với một ca khúc quen thuộc được phối theo một kiểu mới hơn là việc chinh phục người nghe bằng bài hát mới.

* Chương trình có kén chọn ca sĩ tham gia?

- Chương trình khác sẽ casting ca sĩ nhưng chương trình này lại "chọn mặt gửi vàng". Mình phải chọn một người có lượng fan rất lớn vì không thể chọn một giọng hát mà cất lên không biết đó là ai. Mọi người cũng hay trêu rằng tôi nên đeo mặt nạ để thi nhưng sau khi tôi lột mặt nạ ra không ai biết tôi là ai thì quê lắm (cười).

* Việc lựa chọn những nghệ sĩ có tên tuổi như Ưng Hoàng Phúc dễ bị nhận ra và bị loại sớm. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Đây cũng là điều gây ra nhiều luồng ý kiến từ năm ngoái đến bây giờ. Nhưng tôi cũng hạnh phúc vì chưa có bất kỳ nghệ sĩ nào tham gia mà ngay từ đầu đặt vấn đề rằng họ phải đi đến vòng cuối cùng. Họ không hề gây sức ép đối với ban tổ chức vì họ biết rằng mình được nhận ra là bản thân được nhiều người yêu quý cũng như có đặc trưng trong giọng hát, có lượng fan thực sự. Quan trọng hơn, nghệ sĩ đó đến với chương trình là muốn biểu diễn nghệ thuật thay vì tham gia một cuộc thi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy: Vợ vẫn nuôi tôi, mỗi ngày xin vợ 1 triệu ăn sáng - Ảnh 3.

Vợ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy là ca sĩ Đài Trang (nhóm The Bells). Năm 2012, cả hai về chung một nhà sau 6 năm yêu nhau và có hai nhóc tì

FBNV

Tôi không cấm vợ hoạt động nghệ thuật

* Mối tình của anh và vợ bắt đầu như thế nào?

- Lúc đó, tôi chỉ mới là một người còn đi học nhạc để trở thành nhà sản xuất âm nhạc thì vợ đã là một thành viên nổi tiếng trong nhóm The Bells rồi. Nhưng tình cảm lúc đó của chúng tôi rất chân thành, đáng quý vì đó là người đi với tôi từ những ngày đầu tiên. Quan trọng, Đài Trang không phải là người nói dối, cô ấy sẵn sàng nói ra những điều mình không làm được và đưa ra những lời góp ý chân thành. Chắc tôi là người ít sĩ diện nên mới ở được lâu với cô ấy vì chê dữ lắm, tới giờ vẫn còn chê nhưng điều đó giúp tôi tiến bộ.

* Vợ của anh thường chê về điều gì?

- Nhiều lắm, đầu tiên là chê về nhan sắc, vóc dáng vì ngày xưa tôi mập đến 90 kg nhưng chê quá nên mình cố gắng ốm vì cô ấy là tình yêu lớn của mình mà. Hoặc cô ấy chê tôi chưa biết cách làm cuộc sống tốt hơn nên tôi phải cố gắng. Tuy những lời góp ý của Trang rất đau nhưng lại đúng nên mình cứ cố gắng thôi.

* Anh có khi nào "cảm nắng" bởi những cô gái khác?

- "Say nắng" là có vì nghệ sĩ phải có cảm xúc. Nếu nói đàn ông không có cảm giác với phụ nữ thì người này có thể bị lãnh cảm hoặc có cảm giác với người đàn ông khác. Gu của tôi cũng hơi lạ, tôi thích những bạn nữ lai Tây và tôi đều chia sẻ với vợ điều đó một cách thẳng thắn. Tôi biết câu chuyện cũng chẳng tới đâu nên cứ nói, lúc đầu cô ấy còn khó chịu nhưng sau đó lại thấy vui. Bây giờ, tôi cảm giác vợ chồng như hai người bạn vì cái gì cũng chia sẻ với nhau. Với tôi, những lúc cần thiết Đài Trang là vợ, người yêu nhưng quan trọng hơn hết cô ấy là bạn.

* Nhiều người nói rằng hai vợ chồng ở cùng nhau lâu chắc chắn trong ngăn tủ đã từng viết nhiều giấy ly hôn. Vậy vợ chồng anh như thế nào?

- Có nhiều lần Đài Trang cũng xin giấy để viết đơn ly hôn nhưng từ khi chuyển hộ khẩu về gần công an phường thì vợ không nói nữa vì sợ đi ra lấy nhanh quá (cười).

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy: Vợ vẫn nuôi tôi, mỗi ngày xin vợ 1 triệu ăn sáng - Ảnh 4.

Nguyễn Hoàng Duy nhận anh ngày càng tiến bộ hơn nhờ những lời chê của vợ

NVCC

* Anh làm sao vượt qua được những lời chê bai từ chính vợ của mình?

- Có lẽ tôi đã quen với lời nói đó và hơn nữa tôi cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều khi thật sự lắng nghe. Nói một cách nghiêm túc, cô ấy chính là người bổ trợ cho tôi những gì mà tôi không có, ví dụ khả năng kinh doanh, quán xuyến công việc, tài chính... Cô ấy giỏi hơn tôi về những lĩnh vực đó. Còn tôi là người thuần về nghệ thuật nên đôi khi có những quyết định vội vã, trong khi đó, Đài Trang lại là người bình tĩnh hơn. Sau những lần như thế, tôi cảm thấy vợ đúng nên mình lắng nghe thôi và ngược lại cũng thế. Thật sự, Đài Trang lại là tuýp người hơi khác, cô ấy là người mạnh mẽ và tin vào khả năng của mình. Thay vì ghen tuông, cô ấy dành năng lượng đó đầu tư cho bản thân đẹp hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, lúc đó tôi cảm thấy sợ nên không dám nghĩ đến việc khác.

* Khi hai cả hai yêu nhau, có gặp phải sự phản đối từ phía hai bên gia đình?

- Hình như là không, dù tôi là con một nhưng từ năm 15 tuổi tôi đã vào TP.HCM để học tập và lập nghiệp. Còn Đài Trang cũng sống xa mẹ từ sớm nên cô ấy cũng tự lập. Thật ra, rào cản đến từ phía hai đứa nhiều hơn, đến từ dư luận xã hội nhiều hơn. Lúc đó, tôi mới bắt đầu bước chân vào nghệ thuật thôi nhưng Trang đã đi hát và kiếm tiền được rồi nên có nhiều người bạn của cô ấy ý kiến rằng sao không quen người khác tốt hơn tôi.

* Vì sao anh lại vào TP.HCM lập nghiệp sớm như thế?

- Gia đình tôi có truyền thống làm nghệ thuật, ba của tôi cũng là một nhạc sĩ, ca sĩ có tiếng. Năm 1985, ba tôi từng đại diện cho thanh thiếu niên miền Trung đi dự festival ở Nga nên tôi cũng được sống trong "cái nôi" âm nhạc từ bé. Nhưng đến năm chuẩn bị vào lớp 10, Nhạc viện TP.HCM lại có một đợt tuyển sinh và cậu của tôi lại là người trong đội tuyển sinh đó nên bảo tôi thi cho vui chứ không nghĩ gì cả vì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa gia đình. Vì kết quả thi khá tốt nên các thầy cũng khuyến khích nhưng ba không cho vì nhà chỉ có mình tôi. Tuy vậy, thuyết phục dần rồi ba cũng đồng ý. Ở nhạc viện, sáng học nhạc còn chiều học văn hóa.

* Hiện tại, Đài Trang không hoạt động nghệ thuật. Anh có ủng hộ điều này?

- Tôi không bao giờ cấm cô ấy hoạt động nghệ thuật, nếu đó là điều vợ tôi muốn làm thì tôi luôn luôn ủng hộ. Nếu tính chính xác, Đài Trang không còn hoạt động từ năm 2013 đến nay, cũng đã 10 năm rồi. Tôi thấy ngay cả việc hát karaoke vợ tôi cũng không đam mê lắm nên tôi nghĩ cô ấy không ước mơ quay lại. Trong khi đó, tôi lại nghĩ năng khiếu của bà xã liên quan đến lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn.

* Theo Nguyễn Hoàng Duy, đâu là lý do khiến ca sĩ Đài Trang không còn mặn mà với ca hát?

- Có nhiều yếu tố dẫn đến điều này, khi đó Đài Trang vừa tách nhóm The Bells và đi hát solo sau đó tiếp tục xuất hiện các bạn trẻ như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bảo Thy... Lúc đó, tôi đang là nhà sản xuất "mát tay" cho những bạn đó nhưng phong cách của bà xã lại không phù hợp. Sau đó, Đài Trang lại có em bé và bén duyên với ngành làm thẩm mỹ.

* Vậy có một thời gian thu nhập của anh cao hơn vợ?

- Không, vợ nuôi tôi vì tôi không làm ra được nhiều tiền đâu. Thật ra, vợ chồng chúng tôi kiếm tiền ngang nhau nhưng có khi vợ kiếm tiền giỏi hơn tôi, đến bây giờ vẫn vậy. Vợ vẫn nuôi tôi và buổi sáng tôi vẫn xin 1 triệu đồng ăn sáng (cười). Thật ra, trong nhà, tiền của ai người đấy xài. Khi tôi chi tiêu hết những thứ cho gia đình thì tôi hay xin tiền vợ nhưng đó là điều chúng tôi trêu chọc nhau thôi. Vì tôi ít có thói quen sử dụng tiền mặt nên sáng ra ngoài không có tiền lại lấy từ ví của vợ rồi chuyển khoản lại.

- Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.