Nhà vô địch boxing Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con'

14/05/2023 08:31 GMT+7

Tròn 10 năm kể từ khi giành tấm HCV đầu tiên, nữ võ sĩ boxing Hà Thị Linh lại một lần nữa bước lên bục cao nhất tại đấu trường SEA Games.


Khi 20 tuổi, Hà Thị Linh đã là một võ sĩ tiềm năng khi lần đầu tiên giành tấm HCV ở SEA Games 27 (năm 2013) được tổ chức tại Myanmar. Với khởi đầu như mơ, tưởng chừng Linh sẽ tiếp tục đi lên thì bất ngờ sự nghiệp của cô chững lại. Linh nhiều lần không được tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á vì không có hạng cân. Tiếp đó, cô lại lập gia đình nên việc thi đấu bị gián đoạn.

Nữ võ sĩ Hà Thị Linh giành HCV thứ 2 cho boxing Việt Nam tại SEA Games 32

Võ sĩ Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con' - Ảnh 1.

Hà Thị Linh thắng đối thủ người Philippines ở chung kết để giành HCV

Giang Lao

Nhà vô địch boxing Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con' - Ảnh 2.

Mặc dù vậy, những bộn bề trong cuộc sống không thể dập tắt niềm đam mê của cô gái người dân tộc Tày, quê ở Lào Cai. Nhưng để trở lại với võ đài, nữ võ sĩ 30 tuổi gặp không ít khó khăn. "Để chuẩn bị cho SEA Games 32, thuận lợi thì ít mà khó khăn lại nhiều. Sau quãng thời gian nghỉ dài, khi quay trở lại tôi bị xuống thể lực, còn phản xạ chuyên môn đã mất đi. Chính vì vậy, tôi phải tập luyện với cường độ cao hơn rất nhiều để lấy lại phong độ một cách nhanh nhất", Linh chia sẻ.

Nhà vô địch boxing Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con' - Ảnh 3.

Nhà vô địch boxing Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con' - Ảnh 4.

Hà Thị Linh và ban huấn luyện

GIANG LAO

Nhà vô địch boxing Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con' - Ảnh 5.

Nhà vô địch boxing Hà Thị Linh: 'Giờ tôi thực sự rất nhớ con' - Ảnh 6.

Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh và Hà Thị Linh

GIANG LAO

Việc lấy lại phong độ đỉnh cao dù khó nhưng Hà Thị Linh có thể làm được nhờ sự quyết tâm, kiên trì. Tuy nhiên, cảnh con thơ thiếu thốn tình cảm khi phải xa mẹ thì khó gì có thể bù đắp. Võ sĩ 30 tuổi nghẹn ngào: "Để tập luyện, tôi phải xa gia đình. Con của tôi chưa đầy 2 tuổi đã phải xa mẹ rồi. Tôi rất nhớ con. Khi tập luyện ở Hà Nội, cuối tuần tôi sẽ về ngay để thăm con. Cháu rất nhớ mẹ, khi nào gọi điện cũng bập bẹ nói "mẹ ơi về đi, về với con".

Đời VĐV là vậy. Vinh quang đấy, nhưng cũng phải hy sinh nhiều thứ mà ít ai thấy được. Hà Thị Linh may mắn khi được gia đình ủng hộ. Chính vì vậy, cô tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. "Gia đình, con nhỏ luôn là động lực để tôi cố gắng. Nhưng giờ, tôi thực sự rất nhớ con. Sau khi về nước, việc đầu tiên tôi làm là ngay lập tức về nhà để ôm con", Linh bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.