Những trận đấu kỳ lạ thay đổi thế giới: Sự tái sinh của nước Đức ở Bern

03/05/2016 08:47 GMT+7

Cuộc lội ngược dòng của tuyển Tây Đức, đánh bại Hungary trong trận chung kết World Cup 1954 ở Bern (Thụy Sĩ), gây rúng động bóng đá thế giới và là bước ngoặt lớn cho sự tái sinh của đất nước.

Cuộc lội ngược dòng của tuyển Tây Đức, đánh bại Hungary trong trận chung kết World Cup 1954 ở Bern (Thụy Sĩ), gây rúng động bóng đá thế giới và là bước ngoặt lớn cho sự tái sinh của đất nước.
Tuyển bóng đá Tây Đức sau chiến thắng lịch sử năm 1954 - Ảnh: AFP
90 phút đánh thức tinh thần dân tộc
Theo chuyên gia bóng đá Kit Holden (người nổi tiếng với những bình luận trên tờ Bundesliga Fanatic và Independent), trước World Cup 1954, nước Đức gần như không còn tồn tại do hậu quả Thế chiến 2 và đế chế Đức Quốc xã. Quốc gia này bị chiếm bởi lực lượng Đồng minh và chia thành 4 khu vực trước khi chia thành 2 quốc gia: Tây Đức và Đông Đức. Các thành phố của những quốc gia này bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế khủng hoảng trầm trọng và có lẽ quan trọng nhất là tinh thần dân tộc gần như biến mất. Nói một cách khác, “linh hồn” của nước Đức đang trên bờ vực tuyệt chủng. Và dĩ nhiên, trong tình cảnh như vậy chẳng ai dám nghĩ đến việc tuyển Tây Đức làm nên một điều gì đó ở vòng chung kết World Cup 1954.
Tuyển Tây Đức đến Thụy Sĩ trong thế của một kẻ yếu về “thể chất lẫn tinh thần”, trong khi Hungary và đương kim vô địch Uruguay được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên huyền thoại Sepp Herberger đã gây sốc khi tiến vào trận chung kết, đối đầu với Hungary. Mặc dù làm nên hàng loạt bất ngờ nhưng trước trận chung kết vào ngày 4.7.1954, người hâm mộ lẫn chuyên gia bóng đá thế giới dường như “đóng đinh” một chiến thắng cho Hungary. Điều này dễ hiểu, bởi Hungary thời điểm ấy sở hữu những danh thủ vĩ đại như Ferenc Puskas, Nandor Hidegkuti hay Sandor Kocsis. Họ bất bại 30 trận liên tiếp trước World Cup 1954 và từng hủy diệt Tây Đức với tỷ số đậm 8-3 ở vòng bảng. Không những vậy, trên đường đến trận đấu cuối cùng, đội bóng của danh thủ Ferenc Puskas quật ngã đối thủ mạnh Brazil ở tứ kết và đánh bại Uruguay tại bán kết.
Chỉ 8 phút đầu của trận chung kết, Tây Đức phải đối diện với kịch bản thất bại ê chề tương tự như vòng bảng: Hungary dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Puskas và Czibor. Trước viễn cảnh u tối, tinh thần người Đức bỗng nhiên bùng lên kỳ diệu, với 2 bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Morlock và Helmut Rahn chỉ trong 10 phút sau đó, khiến các cầu thủ của Hungary thực sự bị sốc. Suốt khoảng thời gian sau đó, trong cơn mưa trên sân Wankdorf, người Đức kiên cường cản phá hàng loạt đợt công phá khung thành của Hungary, để rồi vào phút 84, Helmut Rahn một lần nữa lập công giúp Tây Đức ấn định chiến thắng 3-2 và lần đầu tiên đăng quang World Cup.
Bên tái sinh, bên sụp đổ
Hai nhà sử học Arthur Heinrich và Joachim Fest đã lập luận rằng chiến thắng ở World Cup 1954 chính là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử nước Đức sau chiến tranh và là thời điểm cho cuộc tái sinh của quốc gia. Sau kỳ tích lịch sử ở Bern, nền kinh tế của Đức dần tăng trưởng để sau này trở thành một cường quốc và một quốc gia tự hào với nền kinh tế ổn định nhất châu Âu hiện nay. Trận thắng lịch sử ở Thụy Sĩ còn là sự khởi đầu cho sự trỗi dậy của Đức trong bóng đá thế giới, với việc bổ sung thêm 2 chức vô địch World Cup 1974 và 1990. Nhưng như danh thủ Eckel từng nói: “Chúng tôi vẫn có thể thấy tầm quan trọng của nó (chiến thắng ở trận chung kết World Cup 1954) mãi đến sau này. Mọi người hầu như ít nhắc các chức vô địch năm 1974 và 1990 mà tất cả vẫn tập trung nói đến chiến thắng vào năm 1954”.
Ngược lại, với người Hungary, thất bại trong trận chung kết World Cup 1954 đem đến một thảm kịch. Bởi trước World Cup 1954, bóng đá được người dân Hungary xem là niềm hy vọng và có thể xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh. “Phản ứng ở Hungary thực sự khủng khiếp. Hàng ngàn người đổ ra đường phố sau trận đấu và lấy cái cớ của thất bại để bạo loạn, biểu tình chống chế độ. Các tuyển thủ luôn phải đối diện với sự nguy hiểm khi trở về nước”, cựu thủ thành tuyển Hungary Gyuli Grosics (người có mặt trong trận chung kết World Cup 1954) kể lại. Trong mắt nhiều người, Grosics trở thành tội đồ khi để thủng lưới 3 bàn trong trận chung kết trước Tây Đức, thậm chí sau đó ông còn bị bắt. Thân nhân các tuyển thủ Hungary bị mất việc làm, trong khi một số cầu thủ phải rời bỏ đất nước...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.