Lan tỏa trên mạng xã hội:

Nữ giám đốc 65 tuổi cùng 'tình yêu đạp xe' chinh phục đường đèo Đài Loan

Phan Diệp
Phan Diệp
02/01/2024 11:34 GMT+7

Hành trình đạp xe 11 ngày dọc Đài Loan, vượt qua những đoạn đường đèo, thời tiết mưa gió… của nữ giám đốc Nguyễn Thị Nguyện (65 tuổi, Q.4, TP.HCM) được cộng đồng mạng dành nhiều sự ngưỡng mộ.

Đi du lịch bằng chính sức mình

Bà Nguyện đang là giám đốc của công ty gia đình, có xưởng sản xuất vật liệu xây dựng. Quan tâm đến sức khỏe nên từ thời trẻ bà đã tập luyện thể thao. Bà cho biết dù tập luyện nhiều môn như yoga, thể dục nhịp điệu… nhưng chưa tìm thấy sự đam mê. 3 năm trước, bà bị chấn thương ở đầu gối, bác sĩ khuyên nên đạp xe và bơi lội để cải thiện. Vậy là bà bắt đầu đạp xe đi chợ mỗi ngày rồi tìm được "tình yêu" với xe đạp lúc nào không hay.

Nữ giám đốc 65 tuổi cùng 'tình yêu đạp xe' chinh phục đường đèo Đài Loan- Ảnh 1.

Bà Nguyện đạp xe giữa cái lạnh 11 độ C và mưa gió ở Đài Loan...

NVCC

"Tôi bắt đầu tham gia nhiều hội nhóm đạp xe trên mạng xã hội, sau đó biết đến những tour đạp xe tới các điểm tham quan, khám phá thiên nhiên trong thành phố. Dù có lúc quay lại những điểm đã từng đến trước đây, nhưng tự mình đạp xe đến nơi vẫn cho tôi cảm xúc đặc biệt", nữ giám đốc chia sẻ.

Từ đấy, thay vì đi du lịch theo đoàn, bà Nguyện muốn đạp xe, du lịch bằng chính đôi chân và sức lực của mình. "Có lần đạp xe khám phá các tỉnh vùng núi Tây Bắc, tự chinh phục những ngọn đèo bằng sức mình, tôi thấy vui lắm", bà nói, rồi hồi tưởng về 2 trong tứ đại đỉnh đèo mình đã chinh phục: Khau Phạ và Ô Quy Hồ.

Ngoài tham gia các tour đạp xe khám phá, đôi khi người phụ nữ U.70 thử thách với những tour đạp xe có giới hạn thời gian. Ví dụ như chuyến đạp xe từ TP.HCM xuống Cần Giờ, Vũng Tàu rồi quay ngược về trong ngày. Hay thử thách đạp hơn 300 km từ TP.HCM xuống Long An, Bến Tre, về lại thành phố. Bà Nguyện đều vượt qua.

Đầu tháng 2, bà Nguyện cùng 4 thành viên trong nhóm mang xe đạp bay sang Đài Loan để thực hiện tour xuyên vùng lãnh thổ này. Sau 11 ngày đạp gần 500 km xuyên Đài Loan trên tuyến đường cho phép, bà Nguyện đã thỏa ước mơ: tham quan nhiều nơi, ăn nhiều món ngon….

Ngoài việc phải liên tục di chuyển để đến các điểm dừng chân, bà Nguyện cũng lần đầu được trải nghiệm cảm giác đạp xe trong cái lạnh 11 độ C, mặc nhiều lớp quần áo và chở thêm 15 kg hành lý. Bà cho biết đây là lần đầu tiên mình đến Đài Loan. Trước đó, bà cũng từng đạp xe du lịch ở Singapore, Campuchia.

Nữ giám đốc 65 tuổi cùng 'tình yêu đạp xe' chinh phục đường đèo Đài Loan- Ảnh 2.

và check-in tại những địa chỉ nổi tiếng

NVCC

Khám phá Đài Loan thật khác với bãi biển xanh ngọc bích tuyệt đẹp

Tìm lại tuổi trẻ trên yên xe đạp

2 năm nay, trung bình mỗi tháng bà Nguyện tham gia một tour đạp xe trong vài ngày. Bà cho biết mình ít khi gặp chấn thương vì nắm vững kỹ thuật đạp xe. Trên đường đi, thường bà sẽ tập trung đạp xe và trải nghiệm những khung cảnh đẹp. Vì thế, bà luôn có cảm giác "quên hết chuyện đời", tinh thần rất thoải mái, tự do.

Tuy đạp nhiều chuyến, đi nhiều nơi nhưng bà Nguyện chưa thử đạp xuyên Việt. Bà cho biết việc lắng nghe cơ thể là điều quan trọng, không nên đạp quá sức hay tham gia các tour với cung đường quá mạo hiểm. "Cố gắng đi để rồi không được đi nữa thì không nên", bà Nguyện nhắn nhủ.

Chị Trương Ngọc Quyền (27 tuổi, ở Q.7), người cùng nhóm bà Nguyện, cho biết: "Tôi cùng đạp xe với cô Nguyện nhiều chuyến, từ tour trong ngày đến tour dài ngày như chuyến chinh phục Tây Bắc. Ấn tượng nhất là chuyến đạp cùng cô đi cầu gãy (Bình Dương) với hơn 200 km/ngày. Lúc gần về đích, dù rất mệt nhưng cô Nguyện vẫn muốn hoàn thành chuyến đi bằng chính sức mình chứ không từ bỏ hay nhờ sự hỗ trợ".

Chị Quyền cho biết thêm trong những chuyến đi cùng nhau, bà Nguyện luôn là người lớn tuổi nhất đoàn. Bà cũng là một trong hai khách hàng lớn tuổi nhất thường lui tới cửa hàng chị để sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp.

Đến nay, bà Nguyện đã có đến 3 chiếc xe đạp với công năng khác nhau: xe đạp địa hình, xe đi những chuyến dài cần chở theo hành lý nặng và một chiếc làm bằng vật liệu carbon nhẹ để tham gia các thử thách đạp xe có giới hạn về thời gian. "Tôi tìm được niềm đam mê của mình khá muộn, khi đã ngoài 60. Bây giờ tôi thấy mình vẫn còn khỏe để đạp xe, vẫn còn ý chí vượt qua những khó khăn trên đường đi nên tranh thủ "sống cho mình", bà Nguyện chia sẻ.

Nữ giám đốc 65 tuổi cùng 'tình yêu đạp xe' chinh phục đường đèo Đài Loan- Ảnh 3.

Khám phá ‘thiên đường trà sữa’ Đài Loan: Vị thanh mát, giá rẻ ngang nước suối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.