Ông chủ CLB Newcastle tức giận trọng tài bù giờ 5 phút thành 8 phút giúp Liverpool

Giang Lao
Giang Lao
01/09/2022 08:37 GMT+7

Doanh nhân Mehrdad Ghodussi, người đồng sở hữu CLB Newcastle đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter dòng tweet: ‘Trò hề’, sau khi trận đấu bù giờ 5 phút được trọng tài Andre Marriner kéo đến 8 phút giúp Liverpool.

Chính những phút bù giờ quá thời gian trọng tài công bố trước đó giúp Liverpool kịp có bàn thắng ngay phút 90+8 của Fabio Carvalho để ngược dòng đánh bại Newcastle 2-1 đầy nghẹt thở trên sân nhà Anfield rạng sáng 1.9, ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Fabio Carvalho ghi bàn phút 90+8 giúp Liverpool thắng Newcastle 2-1

AFP

Sau bàn thắng phút bù giờ gây tranh cãi này cũng nổ ra cuộc ẩu đả giữa các thành viên ban huấn luyện 2 đội bóng, trong đó các hình ảnh của kênh BT Sport cho thấy có thể 1 thành viên của Newcastle dùng chai lọ ném về phía Liverpool. Nhưng cũng có hình ảnh cho thấy, mọi sự bắt nguồn từ sự khiêu khích của 1 trợ lý HLV phía đội chủ nhà khiến phía đội khách không giữ được bình tĩnh, và cũng mất kiểm soát bởi bàn thua phút bù giờ thứ 8 trong khi thời gian đá thêm chỉ 5 phút đã hết.

Trước đó, Liverpool sau trận thắng Bournemouth đến 9-0 được dự báo có thể “nghiền nát” Newcastle trong cơn bão chấn thương với kết quả thắng từ 3-0 hoặc 4-0, như các bình luận viên của kênh BT Sport nhận định. Tuy nhiên, chính Newcastle mới là đội dẫn trước Liverpool với bàn thắng do tân binh tiền đạo Alexander Isak ghi cùng lối chơi đầy tốc độ.

Phải sang hiệp 2, Liverpool mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 của Firmino cùng thế trận không thể lấn ép được Newcastle. HLV Jurgen Klopp vì thế nhiều lần được nhìn thấy hết sức lo lắng và tâm trạng đầy áp lực. Thế nhưng, “The Reds” đã có bàn thắng quyết định trong phút bù giờ một cách may mắn.

Sau trận, ngoài vụ ẩu đả lúc bàn thắng của Liverpool được ghi, ông chủ của Newcastle, doanh nhân Mehrdad Ghodussi cũng đăng trên mạng xã hội Twitter dòng tweet chỉ trích trọng tài đã cho bù giờ và thực hiện như một “trò hề” giúp Liverpool có bàn thắng. Nhưng đồng thời cũng ca ngợi các cầu thủ đội nhà đã thi đấu với tất cả nỗ lực và xứng đáng ra về với 1 điểm thay vì phải nhận thất bại không đáng có.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool cũng thừa nhận: “Trận thắng Newcastle thực sự đáng giá rất nhiều so với trận thắng Bournemouth đến 9-0. Trận đấu này rất khó khăn, và liên tục bị gián đoạn bởi nhiều lý do khác nhau. Rất căng thẳng, nhưng cuối cùng quả phạt góc của Salah giúp Fabio Carvalho ghi bàn. Đó là khoảnh khắc hoàn hảo nhất trận đấu”.

Mặc dù vậy, Liverpool cũng trả giá đắt cho chiến thắng khi thủ quân Jordan Henderson bị chấn thương gân kheo sẽ nghỉ dài hạn. Còn HLV Eddie Howe của Newcastle tiếc nuối: “Rõ ràng, trong hiệp 2 chúng tôi muốn giảm nhiệt độ trận đấu, vì đa số cầu thủ rất mệt mỏi do có ít ngày nghỉ hồi phục so với Liverpool. Một trận hòa đáng lẽ xứng đáng hơn cho chúng tôi. Nhưng cũng phải nhìn nhận, bất kể thế nào thì chúng tôi cũng phải phòng thủ tốt hơn trong tình huống dẫn đến bàn thua. Đây là một sự tàn nhẫn mà các trận đấu ở Ngoại hạng Anh luôn xảy ra”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.