Ông già nuôi trẻ mồ côi đâm bẹp xe doanh nhân và cái kết bất ngờ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/08/2023 14:10 GMT+7

Trên đường đi đón trẻ mồ côi về nuôi dưỡng, ông Nguyễn Trung Chắt (72 tuổi), Giám đốc Trung tâm Hy Vọng, đã đâm xe của mình vào ô tô của một doanh nhân, gây hư hỏng. Không ai nghĩ đó lại là một cuộc "gặp gỡ" đầy ý nghĩa.

Câu chuyện như trong cổ tích, khi ông Nguyễn Trung Chắt (ở phố Núi Trúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), người đã nuôi hơn 300 trẻ mồ côi, đến TP.Bắc Ninh đón trẻ bị bỏ rơi về nuôi thì tông xe vào một ô tô Mazda CX5, gây hư hỏng nặng. Tuy nhiên, chủ xe đã không yêu cầu bồi thường mà còn đến trung tâm của ông để tặng quà.

"Bác đâm sầm vào xe cháu rồi"

Đó là tiêu đề được anh Trần Vũ Dũng (37 tuổi, ở P. Đại Phúc, TP.Bắc Ninh), chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi xảy ra vụ đụng xe ngày 8.8, tại khu vực đường Nguyễn Cao (P.Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

Đang dừng ở khu vực này, chiếc Mazda CX5 của anh Dũng bị một ô tô khác lùi và va chạm, khiến xe anh bị bẹp phần thân và cửa bên trái. Tuy nhiên, khi biết tài xế gây lỗi là ông Nguyễn Trung Chắt, người có 3 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi mang tên Hy Vọng ở Hưng Yên và Lạng Sơn, anh không yêu cầu bồi thường, mà hôm sau còn mang quà đến trung tâm của ông ở H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để giúp đỡ.

Ông già nuôi trẻ mồ côi đụng xe với một doanh nhân và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Anh Trần Vũ Dũng đến thăm và trao quà của mình và bạn bè cho trung tâm của ông Nguyễn Trung Chắt

VŨ THƠ

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Dũng cho biết: "Khi tôi mời chủ phương tiện xuống giải quyết thì thấy một ông già trên 70 tuổi xuống xe xin lỗi và nói: "Tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho anh". Ông già còn nói đang tìm đường đến nhà một trẻ mồ côi ở TP.Bắc Ninh để nhận về nuôi dưỡng", anh Dũng kể.

Lúc đầu, anh Dũng cũng không bận tâm về lý do ông Chắt nói và còn thoáng nghĩ có thể chỉ là câu chuyện bịa đặt để tạo sự thương hại, tránh việc phải bồi thường. Tuy nhiên, thấy ông nhận trách nhiệm ngay và là người lớn tuổi nên anh Dũng không làm căng, mà chỉ chụp ảnh hiện trường và xin giữ CMND để giải quyết hậu quả.

Ông già nuôi trẻ mồ côi đụng xe với một doanh nhân và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Chiếc xe của anh Dũng (màu đỏ) bị bẹp phần cửa và thân xe sau khi bị va chạm

NVCC

"Bác ấy nói đến đón một cháu là trẻ mồ côi về để nuôi, tôi bỏ ngoài tai và nói cần giải quyết vấn đề giao thông trước. Khi đó, bác có gọi điện cho một người đã hẹn để thông báo vụ việc và hẹn chờ, ngay sau đó một người đã đến hiện trường gặp tôi để nói chuyện", anh Dũng cho biết thêm.

Đến gặp anh Dũng là một người dân ở TP.Bắc Ninh tham gia nhóm thiện nguyện Tâm Phúc Đức trên địa bàn, nên biết việc làm của ông Chắt, đã nhờ ông đến giúp một trẻ mồ côi ở đây. Người này cho biết ông "tài xế" gây va chạm đã nuôi được gần 300 trẻ mồ côi, khiến Dũng càng không tin, vì một ông già như vậy làm sao có khả năng nuôi được từng đó trẻ. "Mình trẻ khỏe, công việc tốt mà cũng phải gồng mình lên nuôi 2 đứa con rồi…", anh nghĩ.

Để kiểm chứng câu chuyện về ông Chắt, Dũng mở điện thoại và tìm thông tin trên mạng. "Khi tôi gõ tên Nguyễn Trung Chắt như trong chứng minh thư thì một loạt bài viết hiện ra, kể về những việc ông làm. Tôi vô cùng bất ngờ khi đọc bài viết Bụt giữa đời thường trên báo chính thống như Báo Thanh Niên về việc ông đã nuôi được 292 đứa con từ năm 2020. (Ông Nguyễn Trung Chắt là nhân vật từng được Báo Thanh Niên đề cập trong bài loạt bài viết Bụt giữa đời thường - PV).

Ông già nuôi trẻ mồ côi đụng xe với một doanh nhân và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Cảm kích trước việc làm của ông Chắt, anh Trần Vũ Dũng đã mời cơm ông sau cuộc va chạm

NVCC

Tôi đọc mà thấy rưng rưng vì xúc động và ngưỡng mộ. Sau khi đưa xe ra gara ô tô để sửa chữa, tôi quay lại gặp bác và cảm thấy nghẹn ngào khi được biết có những đứa trẻ bác nuôi đã trở thành kỹ sư, bác sĩ; nhiều cháu quay lại trung tâm làm việc để giúp đỡ những trẻ bất hạnh khác", anh Dũng trải lòng.

Rồi anh hẹn với ông Chắt, ngày hôm sau sẽ đến trung tâm thăm trẻ mồ côi, để tận mắt được chứng kiến những câu chuyện khó tin đã diễn ra ở đây.

"Cuộc gặp gỡ không thể sâu sắc hơn"

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Dũng kể lại câu chuyện của mình trên Facebook cá nhân và kêu gọi bạn bè nếu có lòng hảo tâm thì chung tay giúp đỡ trẻ em của trung tâm. Thông tin của anh đã được cộng đồng ủng hộ, chia sẻ. Một người bạn anh chỉ quen biết trên mạng xã hội nhưng đã chuyển tới anh số tiền 5 triệu đồng, để anh mang đi làm quà tặng trung tâm.

Ông già nuôi trẻ mồ côi đụng xe với một doanh nhân và cái kết bất ngờ - Ảnh 4.

Anh Trần Vũ Dũng cùng 2 con đến trao quà cho Trung tâm Hy Vọng tại H.Hữu Lũng

VŨ THƠ

Ngày 9.8, sau hôm xảy ra vụ va chạm, anh đã cùng 2 con trai của mình đến Trung tâm Hy Vọng tại H.Hữu Lũng, Lạng Sơn để thăm ông Chắt và trẻ mồ côi. 

Trên xe của anh chất đầy các thùng hàng là bánh kẹo, thực phẩm, chỉ còn chừa chỗ cho 2 cháu nhỏ đủ ngồi. "Tôi muốn đưa 2 con đến thăm trung tâm để các cháu có được những trải nghiệm về cuộc sống ở đây. Đến trung tâm, tôi lại càng khâm phục bác Chắt, vì nếu không có bác giúp đỡ thì không biết hàng trăm trẻ mồ côi số phận sẽ ra sao", anh Dũng xúc động nói.

Anh Dũng cho biết gia đình làm kinh doanh, anh là giám đốc của hệ thống siêu thị HT Mart, công việc bận rộn nên anh không có thời gian làm thiện nguyện, chỉ thỉnh thoảng đóng góp ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng từ cuộc gặp gỡ với ông Chắt, anh thấy mình cần trách nhiệm hơn với những công việc xã hội ý nghĩa này.

"Tôi sẽ kêu gọi cộng đồng, bạn bè và kết nối những người hảo tâm để chia sẻ khó khăn và giúp đỡ trẻ mồ côi. Cuộc gặp với bác Chắt như một cơ duyên và đó là một cuộc gặp gỡ không thể sâu sắc hơn", anh chia sẻ.

Ông già nuôi trẻ mồ côi đụng xe với một doanh nhân và cái kết bất ngờ - Ảnh 5.

Trung tâm Hy Vọng của ông Nguyễn Trung Chắt ở H.Hữu Lũng hiện nuôi 33 trẻ mồ côi

VŨ THƠ

Chia sẻ về câu chuyện này, ông Nguyễn Trung Chắt cho biết cứ vào dịp hè, trung tâm của ông lại đón trẻ mồ côi về để các cháu bắt đầu làm quen trước khi vào năm học mới. Hôm đó, ông được CLB Tâm Phúc Đức gọi đến để đón cháu bé Nguyễn Phương Thảo (mồ côi cha, mẹ bỏ rơi, ở Bắc Ninh) về để nuôi, nên ông đến khảo sát và làm thủ tục đón nhận.

"Đang loay hoay tìm đường đến nơi thì tôi va vào xe anh Dũng. Mặc dù xe bị hỏng nặng nhưng khi thấy tôi xuống nhận lỗi, anh Dũng rất lễ phép, lịch sự. Sau đó, anh ấy đã có nghĩa cử rất cao đẹp. Đó là một tấm gương về lòng nhân ái và là câu chuyện đẹp của những người tử tế", ông Chắt xúc động nói.

Là cựu chiến binh về hưu, từ năm 2002 đến nay, ông Nguyễn Trung Chắt đã sáng lập và xây dựng 3 trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập mang tên Hy Vọng để nuôi dạy trẻ mồ côi (ở Hưng Yên và Lạng Sơn), 77 trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm này.

21 năm qua, các trung tâm đã nuôi dưỡng được 304 trẻ mồ côi, trong đó 227 trẻ đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.