Ông Park trải lòng về thất bại và cách vượt qua những cú sốc của sự nghiệp

27/07/2022 09:58 GMT+7

Là một người thẳng thắn, HLV Park Hang-seo hầu như từng tâm sự tất cả những gì ông đã trải qua cùng bóng đá Việt Nam , không chỉ niềm vui hay những thành công mà cả những mất mát hay thất bại.

Sau SEA Games 31, lần thứ 2 đăng quang cùng U.23 Việt Nam ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực, ông Park bất ngờ kể về sự không thành công của ông từ cách đây 2 năm. Chia sẻ cùng Thanh Niên, ông nói: “Đội chúng tôi vừa giành xong HCV SEA Games 30, chúng tôi bước ngay vào giải U.23 châu Á hồi đầu năm 2020 và bị loại ngay ở vòng bảng. Cảm giác bại trận thật sự bức bối, khó chịu. Nó vướng víu tâm can tôi. Cảm giác ấy lại lặp lại ở AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái khi chúng ta thua Thái Lan ở bán kết”.

Ông Park muốn đội tuyển Việt Nam tìm lại ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm 2022

HOÀNG QUÂN

Mới đây, trả lời báo chí Hàn Quốc trước khi kết thúc kỳ nghỉ phép để trở lại Việt Nam tiếp tục công việc của mình, thật bất ngờ khi một lần nữa, ông Park đã nhắc lại những kỷ niệm không mấy vui vẻ.

"Có lẽ sai lầm lớn của tôi là đưa đội U.23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn hồi đầu năm 2020 để chuẩn bị cho giải U.23 châu Á. Chúng tôi đã bị loại sớm ở vòng bảng. Thành công rực rỡ tại SEA Games 31 vào cuối năm 2019, phải chăng đã khiến tôi tự tin thái quá. Tôi đã có những tính toán không hợp lý. Đáng lẽ, đội U.23 Việt Nam vẫn cần có sự chuẩn bị tốt ngay trong nước chứ không nên ra nước ngoài. Tâm trạng phấn khởi và hạnh phúc nhờ có tấm huy chương vàng SEA Games 31 dường như không được duy trì hiệu quả trong chuyến tập huấn nước ngoài. Tôi đã cắt đi khát khao chiến thắng của các cầu thủ. Lẽ ra tôi phải làm gì đó để khích lệ các cầu thủ thể hiện được nhiều hơn".

Một HLV tận tâm với nghề

HOÀNG QUÂN

Cách đây 20 năm, theo chia sẻ từ ông Park, sự nghiệp cầm quân của ông cũng từng trải qua sóng gió. Mặc dù tại World Cup 2002, với vai trò là trợ lý đắc lực của HLV Guus Hiddink, ông Park và tập thể đội tuyển Hàn Quốc đã vào tới tận bán kết. Ông Park được đánh giá là một HLV giàu triển vọng, là thế hệ HLV tương lai của bóng đá Hàn Quốc.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, từ đỉnh vinh quang, ông Park bắt đầu nếm trải thất bại. Tháng 10 năm 2002, ông Park Hang-seo trở thành HLV trưởng đội U.23 Hàn Quốc tham dự Asian Games (ASIAD) tại Busan. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đội U.23 Hàn Quốc với nhiều cầu thủ vừa thi đấu World Cup lại thua Iran ở bán kết và chỉ giành được huy chương đồng. Và dĩ nhiên ông Park không còn được ngồi trên ghế nóng.

Ông Park nói với Thanh Niên trong 1 lần trò chuyện: “Con người chúng ta không thể có tất cả được. Tôi chỉ cố gắng nỗ lực từng ngày, từng ngày để thực hiện những nhiệm vụ, nghĩa vụ tôi được giao phó. Với tôi quan trọng nhất là bây giờ nỗ lực hoàn thành được công việc được giao. Và tiếp theo là gia đình tôi. Tôi biết rằng tiền tài, danh vọng một ngày nào đó nó cũng sẽ tan biến. Sự mến mộ một ngày nào đó cũng sẽ giảm bớt đi. Nếu có sai lầm, tiền bạc của chúng ta cũng sẽ mất hết.

Cuộc đời là thế, có lúc thăng, có lúc trầm. Khi thành công, chúng ta chỉ nhìn lên phía trước thôi mà không biết mình sẽ chỉ đạt đến một đỉnh điểm nào đó. Ở trên đỉnh điểm, có thể chúng ta chúng ta sẽ rơi, sẽ đi xuống. Vì thế chúng ta cần biết đỉnh điểm đó là đỉnh điểm nào để nếu khi có cảm giác bắt đầu rơi xuống thì chúng ta biến nguy cơ thành một thời kỳ, một chu kỳ mới để chúng ta có thể thành công hơn”, ông Park trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.