Hải Phòng thắng, 1.000 cảnh sát... “thất nghiệp”

12/04/2010 00:22 GMT+7

Trong một buổi chiều may mắn và đầy nỗ lực, Xi măng Hải Phòng thể hiện lối chơi của đội chiếu trên, gây khó khăn lớn cho thủ môn của Hòa Phát. Phút 20, Ngọc Thanh nhận đường chuyền như dọn cỗ của Đức Thắng, sút bóng, mở tỷ số trận đấu cho Xi măng Hải Phòng.

Trong một buổi chiều may mắn và đầy nỗ lực, Xi măng Hải Phòng thể hiện lối chơi của đội chiếu trên, gây khó khăn lớn cho thủ môn của Hòa Phát. Phút 20, Ngọc Thanh nhận đường chuyền như dọn cỗ của Đức Thắng, sút bóng, mở tỷ số trận đấu cho Xi măng Hải Phòng.

Chưa đầy 10 phút sau, cũng từ đường chuyền của Đức Thắng cắt chéo lên tuyến 2, Leandro bình tĩnh tung cú sút rung lưới Hòa Phát, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ sân Lạch Tray. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận này khán giả Hải Phòng rất lịch sự, không có vật thể lạ ném xuống sân, không có pháo sáng... Rút kinh nghiệm từ trận trước (Hải Phòng thua, một số khán giả chửi trọng tài, vây cầu thủ), lần này Công an Hải Phòng huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, một số cổ động viên quá khích trong “danh sách đen” bị đưa ra khán đài D ngồi. Tuy nhiên, 1.000 cảnh sát đến sân hầu hết đều... thất nghiệp vì các cổ động viên chủ nhà cổ vũ có văn hóa.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.