Việt Thắng đánh gục HAGL

02/05/2010 23:52 GMT+7

Trở lại phố núi nơi từng giúp Việt Thắng có chuỗi ngày thăng hoa và cũng rơi vào những sự cố ở Cúp C1 Đông Nam Á khi còn khoác áo HAGL, tiền đạo đội Vissai Ninh Bình này đã chơi đầy quả cảm trong trận thủy chiến rất quyết liệt.

Trở lại phố núi nơi từng giúp Việt Thắng có chuỗi ngày thăng hoa và cũng rơi vào những sự cố ở Cúp C1 Đông Nam Á khi còn khoác áo HAGL, tiền đạo đội Vissai Ninh Bình này đã chơi đầy quả cảm trong trận thủy chiến rất quyết liệt.

Chính tinh thần máu lửa đó đã giúp Việt Thắng có được bàn thắng duy nhất quý như vàng cho ông bầu Hoàng Mạnh Trường và HLV Lê Thụy Hải khi cú đánh đầu nối từ quả đá phạt của anh ở phút 88 đưa bóng gập xuống đất bật luôn vào lưới trong sự phản xạ vô vọng của thủ môn Silhavy.

Đây lại là một trận đầy thất vọng và tiếc nuối của HAGL. Họ chơi chủ động hơn, cầm bóng nhiều hơn, nhưng điều quan trọng nhất là ghi bàn thì các chân sút đều không thể làm được hoặc do vụng về hoặc do mặt sân sũng nước và có khi tài nghệ của thủ môn Đinh Hoàng La đã cứu được vài tình huống suýt thua. Tuy nhiên, HLV Kiatisak đã thua vì không có phương án hữu hiệu để HAGL thi đấu dưới trời mưa lớn khi nhiều cầu thủ đã tỏ ra nặng nề và không thích nghi tốt trong điều kiện thời tiết xấu, trong đó điểm yếu nhất chính là thiếu sức càn lướt và tốc độ bứt phá.

M.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.