Niềm hy vọng của Pháp tại Roland Garros

19/05/2010 12:18 GMT+7

A ravane Rezai đánh bại Venus thuyết phục với tỷ số 6/2, 7/5 tại chung kết Madrid Open để kết thúc “một tuần đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi” như cô nói, sau khi đã hạ các tay vợt sừng sỏ Justine Henin, Jelena Jankovic, Lucie Safarova ở vòng ngoài. Đặc biệt là séc thứ hai, Rezai đã lội ngược dòng thắng 7/5 khi bị Venus dẫn trước 5/2. Đây là danh hiệu đánh đơn thứ 3 của Rezai.

Những cú giật bóng thuận tay là sức mạnh của Aravane Rezai - Ảnh: Reuters

A ravane Rezai đánh bại Venus thuyết phục với tỷ số 6/2, 7/5 tại chung kết Madrid Open để kết thúc “một tuần đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi” như cô nói, sau khi đã hạ các tay vợt sừng sỏ Justine Henin, Jelena Jankovic, Lucie Safarova ở vòng ngoài. Đặc biệt là séc thứ hai, Rezai đã lội ngược dòng thắng 7/5 khi bị Venus dẫn trước 5/2. Đây là danh hiệu đánh đơn thứ 3 của Rezai.

Rezai sinh ra tại thành phố St Etienne trong một gia đình gốc Iran. Cha là thợ sửa chữa xe hơi còn mẹ là chuyên gia vật lý trị liệu. Nhưng hiện tại, công việc của bà là tháp tùng con gái đi dự các giải đấu khắp thế giới. Rezai lọt vào tốp 100 năm 2006, các bước tiến của cô sau đó mang hơi hướng đều đều hơn là ngoạn mục. Danh hiệu tại Madrid đưa Rezai vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng WTA.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Rezai đến khi cô mời ông Patrick Mouratoglou làm HLV. Mouratoglou là chủ một học viện quần vợt ngoại ô Paris, nơi đã đào tạo ra các tay vợt nam như Marcos Baghdatis, Mario Ancic, Paul Henri Mathieu và những tay vợt nữ Yanina Wickmayer, Sorana Cirstea, Laura Robson.

Dù Rezai chưa từng vượt qua vòng 4 một giải Grand Slam nhưng sự nổi lên của cô ở thời điểm này thổi bùng hy vọng cho các CĐV quần vợt Pháp khi Roland Garros bắt đầu khởi tranh vào Chủ nhật, 23.5. Sau khi Mauresmo và Dechy giải nghệ, Virginie Razzano thiếu phát triển thì Rezai và Marion Bartoli (hiện xếp thứ 14 thế giới) đang là hy vọng lớn nhất của quần vợt nữ Pháp.

Rezai chỉ cao 1,65m, thuộc loại thấp trong làng quần vợt nữ, nhưng bù lại cô có những cú giật bóng thuận tay rất dữ dội. “Tôi chưa từng đấu với tay vợt nào đánh bóng mạnh như thế, bóng thấp hay bóng cao thì cô ấy cũng đánh với sức nặng như nhau”, Jankovic, một trong những bại tướng của Rezai tại Madrid, nhận xét. Cần nhớ tại Roland Garros năm ngoái, chỉ với chiều cao 1,61m, tay vợt người Slovakia, Dominika Cibulkova, đã vào đến bán kết.

Roland Garros bắt đầu vào vài ngày tới hứa hẹn nhiều bất ngờ bên bảng nữ bởi phần lớn các tay vợt trong tốp 10 thế giới có phong độ không tốt, 3 tay vợt giành các giải trên sân đất nện gần đây nhất đều không phải là hạt giống: Henin ở Stuttgart, Maria Martinez Sanchez ở Roma và Rezai ở Madrid.

Ngay cả Á quân của Madrid, tay vợt hiện đang đứng thứ 2 Venus cũng không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch vì cô chơi thường không tốt trên mặt sân đất nện. Venus mới 1 lần duy nhất vào trận chung kết ở Paris, đó là năm 2002, cô thua em gái Serena của mình. Bảy mùa giải sau đó, Venus chưa bao giờ đi được quá tứ kết. Henin, tay vợt đã 4 lần là quán quân Roland Garros xem ra là ứng viên sáng nhất cho chiếc cúp vô địch đơn nữ năm nay.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.