Bi kịch châu Phi

22/06/2010 23:01 GMT+7

Nói đến châu Phi là người ta nghĩ đến những vùng đất hoang dã, bóng đá châu Phi cũng vậy! Nó có chút gì đó mộc mạc của cỏ cây, mạnh mẽ của thú dữ, hoang sơ của một châu lục mới trỗi dậy. Tất cả những điều đó cộng hưởng lại tạo nên một âm hưởng bóng đá rất châu Phi.

Nói đến châu Phi là người ta nghĩ đến những vùng đất hoang dã, bóng đá châu Phi cũng vậy! Nó có chút gì đó mộc mạc của cỏ cây, mạnh mẽ của thú dữ, hoang sơ của một châu lục mới trỗi dậy. Tất cả những điều đó cộng hưởng lại tạo nên một âm hưởng bóng đá rất châu Phi.

Lần đầu tiên trong lịch sử được đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, châu Phi muốn làm được điều gì đó như châu Á từng làm cách đây 8 năm khi Hàn Quốc vào đến bán kết và Nhật Bản có mặt ở vòng 2. Bởi họ cũng là một thế lực từng gây dấu ấn với những sư tử Cameroon, đại bàng Nigeria những năm 90 hay Senegal của năm 2002. Với 6 đại diện, Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Cameroon... là niềm hy vọng lớn của châu lục chiếm 1/7 dân số thế giới.

Thế mà chỉ sau 2 lượt trận, Cameroon đã sớm chấm dứt cuộc chơi. Ngàn cân treo sợi tóc là tình cảnh chung của chủ nhà Nam Phi, Nigeria và Algeria; và liệu còn phép mầu nào cho Bờ Biển Ngà? World Cup 2010 đang bước vào giai đoạn sôi động nhưng những đám mây u ám đang phủ trên bầu trời châu Phi. 

Trần Thị Tuyết
 (trường Cao đẳng Phương Đông, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.