Fabregas dọn đường đến Barca

14/07/2010 08:36 GMT+7

Trong ngày cùng Tây Ban Nha ăn mừng danh hiệu vô địch thế giới, tiền vệ Cesc Fabregas không quên các CĐV Arsenal. Thủ quân của “Pháo thủ” phát biểu sau trận chung kết: “Tôi là người của Arsenal và tôi tự hào khi có thể chia sẻ danh hiệu này với tất cả CĐV Arsenal. Tôi đã nhận được tin nhắn của HLV Arsene Wenger. Ông ấy viết: “Chúc mừng. Anh xứng đáng với nó”. Tôi trả lời: “Cảm ơn rất nhiều” và nhắn rằng nó dành cho Arsenal, các HLV và đồng đội, những người đã giúp tôi có được ngày hôm nay”.

Fabregas (phải) cười rạng rỡ trong chiếc áo Barcelona

Trong ngày cùng Tây Ban Nha ăn mừng danh hiệu vô địch thế giới, tiền vệ Cesc Fabregas không quên các CĐV Arsenal. Thủ quân của “Pháo thủ” phát biểu sau trận chung kết: “Tôi là người của Arsenal và tôi tự hào khi có thể chia sẻ danh hiệu này với tất cả CĐV Arsenal. Tôi đã nhận được tin nhắn của HLV Arsene Wenger. Ông ấy viết: “Chúc mừng. Anh xứng đáng với nó”. Tôi trả lời: “Cảm ơn rất nhiều” và nhắn rằng nó dành cho Arsenal, các HLV và đồng đội, những người đã giúp tôi có được ngày hôm nay”.

Phóng viên Sam Wallace của tờ Independent nói rằng những lời của Fabregas là những lời của trái tim nhưng dối trá. Vì ngay ngày hôm sau, khi trở về Tây Ban Nha và tham gia lễ ăn mừng trước hàng nghìn người hâm mộ tại Madrid, Fabregas đã có hành động như tát vào niềm kiêu hãnh của các CĐV Arsenal. Nếu Fabregas ăn mừng trong màu áo của Tây Ban Nha thì chẳng có gì đáng nói vì đó là đội bóng giúp anh lên đỉnh vinh quang thế giới. Nhưng Fabregas hầu như không phản ứng khi anh được Carles Puyol (thủ quân của Barcelona) mặc lên người chiếc áo của Barcelona.

Theo Telegraph, hành động đó chẳng khác nào Fabregas chấp nhận rời Arsenal về Barcelona trong khi anh còn hợp đồng với CLB thành London tới 2015.

Nhật Minh
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.