Portsmouth bị chủ cũ làm khó dễ

02/08/2010 09:09 GMT+7

CLB Portsmouth vừa xuống hạng Championship do phá sản giờ lại bị chính chủ cũ của mình, ông Alexandre Gaydamak “chơi khó” khi ông này quyết định từ mùa tới sẽ thu phí đỗ xe nếu các CĐV đến xem Portsmouth thi đấu tại SVĐ Fratton Park. Mức phí là 10 bảng/xe trong những ngày diễn ra trận đấu. Ông Gaydamak (năm nay 34 tuổi), là doanh nhân người Nga có quốc tịch Israel.

Gaydamark từng có thời gian hạnh phúc với Portsmouth

CLB Portsmouth vừa xuống hạng Championship do phá sản giờ lại bị chính chủ cũ của mình, ông Alexandre Gaydamak “chơi khó” khi ông này quyết định từ mùa tới sẽ thu phí đỗ xe nếu các CĐV đến xem Portsmouth thi đấu tại SVĐ Fratton Park. Mức phí là 10 bảng/xe trong những ngày diễn ra trận đấu. Ông Gaydamak (năm nay 34 tuổi), là doanh nhân người Nga có quốc tịch Israel.

Ông này đã mua lại Portsmouth vào năm 2006 và sở hữu đội bóng này trong 3 năm trước khi bán lại cho tỉ phú người UAE, Sulaiman Al Fahim vào năm 2009. Dù không còn làm chủ CLB Portsmouth nhưng hiện ông Gaydamak vẫn sở hữu nhiều bất động sản xung quanh SVĐ Fratton Park của Portsmouth, trong đó có bãi giữ xe chính của SVĐ này.

Người quản lý hiện nay của Portsmouth, ông Andrew Andronikou nói rằng việc thu phí này là vô lý, vì CLB đã trả 20.000 bảng/tháng để thuê bãi giữ xe với mục đích dành cho các CĐV đỗ xe miễn phí. Tuy nhiên, ông Gaydamak khẳng định ông chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán tiền thuê bãi đỗ xe nào từ phía Portsmouth. Ông Gaydamak cũng nói rằng từ nhiều tháng nay đã yêu cầu đàm phán với ban quản lý Portsmouth để tìm giải pháp cho vấn đề này nhưng đều bị từ chối.

N.C (Theo DailyMail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.