Chó nhai chân cứu chủ?

05/08/2010 11:24 GMT+7

(TNO) Jerry Douthett sống ở bang Michigan (Mỹ) tin rằng chú chó cưng của mình đã cứu mạng ông bằng cách nhai ngón chân cái nhiễm độc của ông khi ông say rượu.

Jerry Douthett, 48 tuổi, tỉnh dậy sau cơn say vào ngày 31.7, bỗng phát hiện ngón cái chân phải của mình bị chú chó cưng Kiko của ông thuộc giống Jack Russell Terrier, gặm mất.

Bà Rosse, vợ của Douthett, vội đưa ông vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ phát hiện ông bị bệnh tiểu đường và ngón chân cái đã bị nhiễm độc nghiêm trọng nhiều tuần nay. Rất may, Kiko đã kịp thời “giải quyết” nó.

Theo lời bà Rosse, chồng bà rất lười đi bác sĩ. Nếu không có Kiko, bệnh tình của chồng bà có lẽ sẽ nguy kịch hơn nhiều.

Hoàng Bảo
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.