Phòng trà Văn Nghệ giờ là Tiếng Xưa

10/08/2010 02:13 GMT+7

Gần trung tâm hơn, vị trí đẹp hơn, khán phòng rộng rãi hơn - đó là những lợi thế từ địa điểm mới của phòng trà Văn Nghệ, khi vừa được chuyển từ tận đường Lam Sơn, Q.Bình Thạnh về Cao Thắng, Q.3, TP.HCM.

Sang địa điểm mới, Văn Nghệ sẽ đổi thành Tiếng Xưa, và cũng không còn đơn thuần là phòng trà ca nhạc, mà sẽ là ca - vũ -nhạc - kịch. Bởi, theo chị Xuân Hòa - chủ nhân của Tiếng Xưa - các chương trình sẽ được dàn dựng công phu và đa dạng hơn: “Sắp tới, chúng tôi dự định đưa trích đoạn các vở kịch nổi tiếng vào sân khấu của phòng trà, chẳng hạn như Lá sầu riêng, Số đỏ..., hy vọng sẽ thực hiện được”. Trong tuần đầu khai trương, khán giả sẽ được nghe tiếng hát của các ca sĩ Hương Lan, Tuấn Vũ, Kim Anh...

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.