Vì trái tim bóng đá Việt Nam

30/11/2010 23:08 GMT+7

Là một cậu học trò cấp 1 nhưng lại mê môn thể thao vua, mà chỉ khi có đội tuyển VN thi đấu. Hồi tưởng lại những năm có Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Đỗ Khải làm rạng danh bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực. Gần đây nhất, hàng triệu triệu trái tim ngây ngất khi đội tuyển Việt Nam, nổi bật là Minh Phương, Công Vinh đã hạ gục được đối thủ trực tiếp của chúng ta để vinh dự bước lên ngôi vô địch AFF Cup.

Là một cậu học trò cấp 1 nhưng lại mê môn thể thao vua, mà chỉ khi có đội tuyển VN thi đấu. Hồi tưởng lại những năm có Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Đỗ Khải làm rạng danh bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực. Gần đây nhất, hàng triệu triệu trái tim ngây ngất khi đội tuyển Việt Nam, nổi bật là Minh Phương, Công Vinh đã hạ gục được đối thủ trực tiếp của chúng ta để vinh dự bước lên ngôi vô địch AFF Cup.

Lần này, chúng ta có quyền tự hào, có quyền hy vọng bóng đá nước nhà đang trên đà phát triển sẽ tiếp tục thăng hoa. AFF Cup 2010 chỉ thiếu mỗi một Công Vinh, nhưng vẫn còn đó dàn cầu thủ chất lượng như Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Quang Thanh… bên cạnh các VĐV trẻ đang sung sức, chín muồi như Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Hưng và đặc biệt là hàng triệu triệu cổ động viên đứng sau lưng đội tuyển.

Tuy nhiên, mỗi khi đi đến thành công một sự việc, chúng ta phải vượt qua biết bao gian nan, khó khăn mà nhất là tâm lý. Tâm lý phải ổn định, gắn bó, hòa đồng thì ắt sẽ thành công.

Nguyễn Văn Thịnh
(TP Quảng Ngãi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.