FA Cup: Man.City nuôi tham vọng

19/01/2011 23:53 GMT+7

Giấc mơ đoạt một danh hiệu vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1969 của Man.City tiếp tục được củng cố, sau khi họ đánh bại Leicester City 4-2 trong trận đấu lại để giành quyền lọt vào vòng 4 gặp Notts County.

Tevez (phải) tiếp tục chơi thăng hoa cùng Man.City - Ảnh: Reuters

Giấc mơ đoạt một danh hiệu vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1969 của Man.City tiếp tục được củng cố, sau khi họ đánh bại Leicester City 4-2 trong trận đấu lại để giành quyền lọt vào vòng 4 gặp Notts County.

Bất chấp 2 lượt đấu sắp tới Man.City sẽ phải gặp Aston Villa và Birmingham đều trên sân khách, HLV Roberto Mancini vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất và hàng công của Man.City đã chơi chói sáng khi ghi 4 bàn thắng do công của Tevez (anh còn bỏ lỡ một quả 11m), Vieira, A.Johnson, và Kolarov.

Tuy vậy, hàng thủ của Man xanh vẫn gây nhiều lo lắng, nhất là phong độ sa sút gần đây của thủ môn Joe Hart cũng như cặp trung vệ Lescott, Kompany thường mắc sai sót trong bọc lót. Bởi trong 3 trận gần đây nhất Man.City đã để lọt lưới tới 7 bàn. Riêng trong hai trận đấu với Leicester, Hart phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, gồm 2 bàn ở trận hòa 2-2 hôm 9.1, và rạng sáng qua cũng để lọt lưới 2 bàn khi Paul Gallagher và Lloyd Dyer ghi bàn cho Leicester.

Ở các trận đấu lại khác, cũng không có bất ngờ xảy ra khi các CLB ở giải Ngoại hạng đều thắng như Stoke City thắng Cardiff City 2-0 và Wolverhampton thắng Doncaster 5-0.

Tại Cúp nước Ý, Napoli thắng Bologna 2-1 để giành quyền vào tứ kết gặp đội ĐKVĐ Inter Milan. Còn tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, đội ĐKVĐ Sevilla thắng Villarreal 3-0 ở trận lượt về và giành chiến thắng với tổng tỷ số là 6-3 để lọt vào bán kết gặp Real Madrid hoặc Atletico Madrid (cặp đấu này chơi trận lượt về vào lúc 4 giờ rạng sáng mai ngày 21.1, theo giờ VN). Ở lượt đi, Real thắng 3-1.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.