Arsenal trả giá đắt cho chiến thắng

24/02/2011 05:36 GMT+7

(TNO) Arsenal chỉ còn thua Manchester United đúng 1 điểm ở Premier League sau khi đánh bại Stoke 1-0 nhờ pha lập công của hậu vệ Sebastien Squillaci trong trận đấu vào rạng sáng nay, 24.2.

Đội trưởng Cesc Fabregas của Arsenal phải rời sân vì chấn thương - Ảnh: AFP

(TNO) Arsenal chỉ còn thua Manchester United đúng 1 điểm ở Premier League sau khi đánh bại Stoke 1-0 nhờ pha lập công của hậu vệ Sebastien Squillaci trong trận đấu vào rạng sáng nay, 24.2.

Bàn thắng bằng đầu của cầu thủ người Pháp đến ở phút thứ 8 sau pha kiến tạo của Nicklas Bendtner. Tuy nhiên, chiến thắng của Arsenal bị che phủ bởi chấn thương của hai trụ cột quan trọng là Cesc Fabregas và Theo Walcott.

Fabregas đã phải rời sân ở phút thứ 14 với một khuôn mặt buồn bã và được thay thế bởi Andrei Arshavin. Theo HLV Arsene Wenger, ngôi sao người Tây Ban Nha có vẻ như gặp vấn đề với gân kheo dù mọi chuyện chỉ được xác nhận sau cuộc kiểm tra vào hôm nay.

Nếu gặp chấn thương nghiêm trọng, cựu cầu thủ trẻ của Barcelona có nguy cơ vắng mặt thêm một lần nữa trong chuyến trở về Nou Camp vào ngày 8.3.

Vào năm ngoái, Fabregas cũng vắng mặt vì chấn thương khi Barcelona "hủy diệt" Arsenal 4-1 trên đất Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Walcott cũng phải rời sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Denilson vì chấn thương mắt cá và sẽ vắng mặt trong trận chung kết Carling Cup cuối tuần này, theo tiết lộ của Wenger.

Arsenal hiện chinh chiến trên khắp 4 mặt trận. Do đó, việc mất hai cầu thủ chủ chốt trong giai đoạn quan trọng này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tham vọng của họ.


 Các cầu thủ Arsenal ăn mừng pha lập công của Squillacci - Ảnh: AFP

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.