Nổi máu côn đồ, tài xế taxi đụng chết người

26/02/2011 14:44 GMT+7

Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn – TPHCM cho biết đang khẩn trương truy bắt đối tượng Phạm Văn Cương (chưa rõ nơi ở), kẻ đã cố ý lái xe taxi đụng chết người.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23-2, Cương lái xe taxi chở Đỗ Công Tứ (SN 1988, tạm trú quận 12) và Phú (chưa rõ lai lịch) đến uống cà phê trên đường Lê Văn Khương (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) do bà Dương Thị Thanh Tâm (SN 1968, ngụ quận 12, làm chủ).
 
Đến lúc tính tiền, Cương chê đắt nên cãi nhau và xô xát với bà Tâm và tiếp viên của quán rồi bỏ về. Sau đó ít phút, Cương cùng đồng bọn quay trở lại quán cà phê để tìm bà Tâm trả thù nhưng quán đã đóng cửa nên chúng lái xe về hướng cầu Dừa (Q.12).
 
Khi nhóm Cương bỏ đi, Nhan Minh Tuấn (con bà Tâm) về quán nghe kể lại nên Tuấn cùng Võ Thành Quân (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) dùng xe máy đuổi theo ném đá vào kính xe taxi của Cương.
 
Cương quay ngược xe đuổi theo, đụng thẳng vào xe máy khiến Quân chết ngay tại chỗ, Tuấn bị thương nặng. Gây án xong, Cương bỏ xe taxi tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.