Một học sinh lớp 1 bị sát hại dã man

08/03/2011 18:14 GMT+7

(TNO) Chiều nay 8.3, cả khu dân cư đường Nguyễn Duy (P.10, Q.8, TP.HCM) nhốn nháo khi hay tin cháu Nguyễn Gia Hưng (7 tuổi), học sinh lớp 1 Trường THCS Đinh Công Tráng (Q.8) bị sát hại.

Theo lời các nhân chứng, trưa cùng ngày cháu Hưng sang nhà hàng xóm là ông Trần Hòa (59 tuổi) ở số 428 Nguyễn Duy, P.10, Q.8 chơi. Khoảng 13 giờ, ông Hòa sang nhà cháu Hưng nói rằng ông đã dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu cháu Hưng.

 
Hung thủ Trần Hòa tại nhà tạm giữ Công an Q.8

Nghe tin, ông Trần Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, ba nuôi của cháu Hưng) vội chạy qua nhà ông Hòa thì thấy cháu Hưng nằm sắp trên nền nhà, đầu bê bết máu.

Ngay lập tức, cháu Hưng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tắt thở trên đường đi. Sau khi gây án, ông Hòa đã bị Công an Q.8 bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Hòa thừa nhận đã ra tay sát hại cháu Hưng, đồng thời cho biết đang bị bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an Q.8 kết hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.