Chợ ven đường: Tai họa chực chờ

30/03/2011 11:41 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 6 người thiệt mạng xảy ra lúc rạng sáng 28-3 trên Quốc lộ 1A đoạn dưới dốc cầu Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy - tỉnh Hậu Giang cùng nhiều tai nạn tương tự xảy ra trước đây gióng lên hồi chuông báo động về những tai họa chực chờ đối với các khu chợ họp ven đường.

Do tài xế ngủ gật, chiếc xe tải nặng đã lao xuống dốc cầu Phụng Hiệp vào các sạp hàng trước chợ Hiệp Thành. Do buôn bán ngoài lề đường, nhiều người đã trở tay không kịp, bị chiếc xe tải này cướp đi sinh mạng; chưa kể một số người trọng thương.


 Chợ tự phát dưới dốc cầu Gành Hào, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau


Chợ tràn ra chân cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp - TPHCM


Chợ tự phát trên cầu Trường Đai, quận Gò Vấp - TPHCM

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều ngôi chợ đã được xây dựng gần đường giao thông. Thêm nữa, nhiều tiểu thương không chịu buôn bán bên trong mà lấn chiếm ra ngoài lòng lề đường, tạo nên những chợ “chồm hổm”. Nhiều nơi, các ngôi chợ tự phát cũng mọc lên bên lòng lề đường, dù lực lượng chức năng đã liên tục dọn dẹp, cảnh báo nhưng vẫn không giải quyết nổi.  

 
Chợ “âm phủ” nhóm họp trên cầu Tha La ở thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang mỗi đêm


Tụ tập buôn bán trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam


Một ngôi chợ ven Quốc lộ 1 A ở Quảng Nam

Theo Người Lao Động 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.