Ba án chung thân cho đường dây buôn tiền giả

17/05/2011 14:55 GMT+7

(TNO) Sau hai ngày xét xử, trưa nay 17.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Khuyến, Hoàng Thị Hà cùng mức án tù chung thân; Nguyễn Đăng Thảo 18 năm tù, Nguyễn Thị Sinh 10 năm tù; 8 bị cáo còn lại lãnh từ 1 năm 1 tháng 10 ngày tù đến 6 năm tù về các tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Riêng bị cáo Phan Đăng Dũng 5 năm tù về hai tội “lưu hành tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Điều đáng đề cập trong vụ án này là 10/14 bị cáo nói trên đều là họ hàng thân thuộc, từ Bắc vào Nam lập nghiệp, kẻ bán cháo người bán bánh bao, còn lại là thất nghiệp, cờ bạc, nghiện ngập. Tất cả đồng lòng cùng nhau đi Trung Quốc mua tiền giả về để bán lấy lời như bán một món hàng.

Ngày 24.2.2009, tại ngã tư Nguyễn Thị Thập - Lê Văn Lương (Q.7, TP.HCM), CSĐT Công an Q.7 bắt quả tang Đinh Hồng Khanh cất giữ trong người 50 tờ giấy bạc polyme giả mệnh giá 200.000 đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đăng Thảo (biệt danh Thảo sứt, là một kẻ vừa nghiện ma túy vừa nghiện cờ bạc) và Hoàng Thị Hà (khi đang đem 30 triệu đồng tiền giả đi bán); Lưu Đình Hùng; Lê Văn Hưng... Đồng thời triệt phá toàn bộ đường dây mua bán tiền giả này, thu giữ được hơn 446 triệu đồng tiền giả. Từ đây, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây mua tiền giả từ Trung Quốc đem về TP.HCM phân phối cho người đi bán.

 
Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: Lê Nga

Cụ thể, giữa tháng 12.2008, Vũ Văn Nghiêm (họ hàng của Thảo), Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Văn Khuyến và Nguyễn Đăng Thảo bàn nhau hùn vốn sang Trung Quốc mua tiền giả về bán lấy lời. Cả nhóm hùn được 62 triệu đồng đến cửa khẩu Tân Thanh đổi sang Nhân dân tệ, sau đó mang sang Trung Quốc mua được 600 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Cả bọn gọi taxi quay về Hà Nội rồi đón xe vào Nam. Sau đó, Nghiêm giao toàn bộ số tiền giả này cho Hoàng Thị Hà (em họ của Nghiêm) tiêu thụ. Hoàng Thị Hà vào TP.HCM sinh sống trên đường Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8, gầy dựng cơ ngơi là ba quán cháo dinh dưỡng. Tổng cộng, Hà trực tiếp tiêu thụ 70 triệu đồng và cùng một bị cáo khác đem tiền đi Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sau khi Hà bị bắt, Nguyễn Thị Nởi (ở cùng nhà và làm công cho Hà) phát hiện trong bao gạo và tủ lạnh còn tiền giả, Nởi báo cho Hoàng Văn Tuấn (anh ruột Hà) và Hoàng Văn Chiến (cháu Hà) đến nhà mang bao gạo cùng tiền giả về nhà Tuấn, rồi chuyển đến nhà bà Hoàng Thị Hải (mẹ ruột Hà, ở Gò Vấp, TP.HCM).

Thấy tiền giả, bà Hải không cho để ở nhà mà gọi điện cho Hoàng Văn Đại (cháu bà Hải) yêu cầu mang đi, nếu không bà sẽ đốt bỏ. Tuấn và Đại chở tiền đi chôn giấu ở bãi cát lề đường Liên tỉnh 25B (Q.2, TP.HCM). Rạng sáng 3.3.2009, cơ quan An ninh điều tra đã đào và thu giữ khoảng 410 triệu đồng.

Trước đó, cuối năm 2008, Ngọ Văn Niên (cũng là bị cáo trong vụ án này), đưa Hà về Cà Mau chơi và khảo sát tìm mặt bằng để mở đại lý cháo dinh dưỡng. Hà nói cho Niên biết đem theo tiền giả để dùng. Đến Cà Mau, Hà kêu Niên chở vô tiệm tạp hóa để Hà mua 1kg đường.

Ngày hôm sau, đi ngang một tiệm cháo, Hà kêu Niên dừng lại để mua cháo. Niên thấy người bán đưa lại hơn 100.000 tiền thừa cho Hà. Sau đó, cả hai vừa lên xe đi được một đoạn thì bà bán cháo cùng công an đuổi bắt vì xài tiền giả.

Tại cơ quan công an, Niên đứng ra nhận hết tội cho Hà được tự do trở về thành phố. Sau đó Hà bị bắt giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.