Chú xe ôm tốt bụng

09/07/2011 23:45 GMT+7

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhà của anh Nguyễn Tư Cầu (46 tuổi, hẻm 300 đường Lê Văn Hưu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) luôn rộn ràng tiếng cười nói của các TS quê Quảng Ngãi, Gia Lai... dự thi tại điểm thi trường ĐH Quang Trung. Tất cả đều được anh Cầu đón về cho ăn ở miễn phí.

Trước đây, anh Cầu làm nghề biển, mấy năm gần đây đã chuyển sang chạy xe ôm. Mỗi ngày chạy xe anh kiếm được khoảng 70.000 đồng dành dụm cho con cái đi học.

Minh Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.