Uruguay vào chung kết

21/07/2011 01:17 GMT+7

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút của Luis Suarez đã giúp Uruguay vượt qua Peru để góp mặt ở trận chung kết Copa America sau 12 năm chờ đợi. Và bây giờ, “Celeste” đang nuôi tham vọng qua mặt Argentina để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Giải vô địch Nam Mỹ với 15 lần đoạt cúp.

Bàn thắng của Suarez (trái) đã kết liễu số phận của Peru - Ảnh: Reuters

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút của Luis Suarez đã giúp Uruguay vượt qua Peru để góp mặt ở trận chung kết Copa America sau 12 năm chờ đợi. Và bây giờ, “Celeste” đang nuôi tham vọng qua mặt Argentina để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Giải vô địch Nam Mỹ với 15 lần đoạt cúp.

Tỷ số 2-0 nghiêng về Uruguay là một kết quả hợp lý, dù những thông số kỹ thuật của trận đấu cho thấy một thế trận cân bằng khá tuyệt đối giữa hai đội. Họ có thời gian kiểm soát bóng như nhau (50%), số lần thực hiện cú dứt điểm cũng ngang nhau (9 lần), nhưng Uruguay nhỉnh hơn về số lần sút bóng trúng khung thành đối phương (5 so với 3) và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt.

Khác biệt đó chính là nhờ Forlan đã chọn giải pháp sút xa ở phút 52. Thủ môn Fernandez phá được cú sút của Forlan nhưng lại hoàn toàn bó tay trước cú đá bồi của Suarez. Bị thủng lưới, Peru có phần choáng váng và bắt đầu đẩy cao đội hình để giành lại thế chủ động. Tuy nhiên, Uruguay đã tận dụng điều này một cách hoàn hảo bằng một đợt phản công mẫu mực dẫn đến bàn thắng thứ hai của Suarez, chỉ 5 phút sau lần lập công đầu tiên.

Thế là Peru buộc phải dồn lên tấn công, nhưng ngay vào lúc họ rất cần có bàn thắng để lấy lại tinh thần thì đội trưởng Vargas bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 68. Uruguay chỉ chờ có thế để khép lại thế trận đồng thời bảo toàn tỷ số 2-0 cho đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Đội chơi tích cực hơn đã giành được quyền vào chơi trận chung kết, nhưng bóng đá tấn công vẫn tiếp tục mai một ở Copa America. Buồn thay!

Maradona chỉ trích HLV Batista

Cựu danh thủ Diego Maradona vừa cho biết: “Trước việc đội tuyển Argentina chỉ thắng đúng 1 trận tại Copa America năm nay và bị loại sớm ngay trên sân nhà, nếu tôi là HLV trưởng, tôi từ chức ngay và cũng không dám bước chân ra đường. Một thành tích quá tệ hại.

Nhưng đó không phải lỗi của cầu thủ, mà lỗi hệ thống từ HLV đến LĐBĐ, trong đó đứng đầu là ông chủ tịch Julio Grondona chỉ thích làm những gì mình thích”. Maradona cũng tiết lộ, ông không xem bất cứ trận đấu nào của tuyển Argentina vừa qua, và cũng không có ý định quay trở lại dẫn dắt đội tuyển vì đã ký hợp đồng làm HLV cho CLB Al Wasl của Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. (G.Lao)

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.