Sập bẫy casino!

04/09/2011 01:34 GMT+7

Họ là dân lao động và nông dân tay lấm chân bùn, lợi nhuận từ mỗi vụ lúa chỉ vài triệu đồng, nghe lời ngon ngọt của “cò", sang bên kia biên giới "tham quan" sòng bạc, để rồi phải “cầm mạng” với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Từ "bắt bài giùm"...

Theo tường trình của ông N.C.T (40 tuổi, ngụ ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, H.Châu Thành, Tiền Giang), là tài xế xe du lịch, từng có thời gian chở khách từ chợ Thuộc Nhiêu (H.Châu Thành) sang Campuchia để đánh bạc và đá gà, thì: “Vào ngày 16.6.2011, hai người bạn của tôi là Khánh và Linh (ngụ xã Phú Phong, H.Châu Thành) rủ tôi cùng đi sang cửa khẩu Bình Hiệp (H.Mộc Hóa, Long An) để vào casino tham quan. Nghe tôi than không có tiền, họ hứa sẽ bao tôi từ A đến Z. Sau đó, chúng tôi sang bên kia biên giới và vào casino Darling. Tại đây, sau khi Khánh và Linh mỗi người thua hết 1 triệu đồng, Khánh điện thoại cho một người tên Vũ rồi rủ tôi cùng đi tới casino ở Mộc Bài (Tây Ninh) chơi… cho biết vì casino ở đó lớn và đẹp lắm”.

 

Các cò đang ngồi canh khách đi siêu thị miễn thuế ở Mộc Bài để dụ đi casino - Ảnh: Hoài Nam

Khi ông T. than không tiền thì Vũ hứa sẽ “bao hết” cho cả nhóm, rồi thuê xe du lịch đi thẳng tới casino New World. Tới nơi, Vũ gọi cho cặp vợ chồng tên Hải và Loan (quê Củ Chi, TP.HCM) để mượn tiền. Ngay sau đó, cả nhóm kéo vào casino đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá. Cuộc chơi bắt đầu từ 5 giờ chiều và Vũ là người chơi trước. Ông T. và những người còn lại ngồi xem. Chơi được 2 tiếng rưỡi thì Vũ đứng dậy vì đã thua sạch 2.500 USD. Sau đó Hải vào chơi cũng bị thua luôn nên nhờ ông T. “bắt bài giùm” để xả xui. Sau khi “bắt bài giùm” được 25 ván, đến 4 giờ sáng hôm sau thì vợ chồng Hải - Loan xuất hiện, thông báo nhóm ông T. đã thua hết tiền. Thế là cuộc chơi ngưng lại, ông T. được đưa lên lầu 2 của khách sạn New World và bị đẩy vào ngủ cùng phòng với 2 người đàn ông lạ mặt.

Trưa hôm sau, ông T. được dẫn tới gặp vợ chồng Hải và bị buộc phải viết giấy nợ 170 triệu đồng tiền thua bạc tối qua. Khi ông T. phản ứng thì bị đánh, đồng thời Hải đòi cắt lỗ tai và bán thận của ông T. để lấy tiền trừ nợ. Hoảng sợ, ông T. đành phải ký vào giấy nợ. Sau đó, họ đưa ông vào phòng nhốt lại và yêu cầu điện thoại về gia đình mang tiền sang chuộc mạng, nếu không có tiền sẽ chặt ngón tay gửi về gia đình. Ngày 27.6, Hải tới gặp ông T. hỏi gia đình ở VN có tài sản gì đáng giá không. Ông T. than gia đình nghèo nên chỉ có cái nhà. Thế nhưng, Hải vẫn cho người đi ô tô từ Bình Dương tới Tiền Giang gặp mẹ ông T., lấy hết giấy chủ quyền nhà, hộ khẩu và CMND của ông T. rồi vợ chồng Hải - Loan chở ông từ Campuchia về Bình Dương để công chứng sang lại các tài sản nói trên cho bà Loan đứng tên. Do thiếu chủ hộ khẩu là mẹ của ông T. nên việc công chứng không thành. Ông T. được tha về sau khi làm giấy nợ 170 triệu đồng và cam kết sẽ trả trong hạn 7 ngày, nếu quá thời hạn sẽ bị “xử”. Vì không chạy được tiền để trả nợ, ông T. phải kêu cứu tới cơ quan chức năng…

...đến cho mượn tiền để gỡ lại

Ngày 12.5.2011, vợ chồng ông T.M.T (38 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) cùng vợ chồng ông T.H.C (34 tuổi, là thợ may, ngụ P.4, TP Mỹ Tho) đi xe khách tới Bến xe Long An, sau đó tiếp tục đi xe buýt tới cửa khẩu Bình Hiệp (H.Mộc Hóa). Tại đây, họ được người của các sòng bạc tận tình “đón tiếp” đưa sang bên kia biên giới rồi dẫn vào casino Ruby. Lúc đầu thì chơi “long hổ” rồi chuyển sang bài cào. Sau khi mỗi người thua hết 2 triệu đồng, hai ông T. và C. ra băng đá ngồi thì gặp Phát (ngụ TP Mỹ Tho) và một thanh niên có râu rậm gọi là “anh Hai” đến làm quen, đồng thời gợi ý cho mượn tiền đi Mộc Bài chơi tiếp để gỡ lại. Sau đó “anh Hai” gọi taxi chở vợ chồng ông T. và C. cùng đi thẳng tới casino gần cửa khẩu Mộc Bài. Tại đây, “anh Hai” đưa tới một người, giới thiệu là “ông chủ” và người này cho ông T. và C. mỗi người mượn 5.000 USD mà không cần giấy tờ. Nếu chơi thắng thì mỗi 1.000 USD họ lấy xâu 100 USD, còn thua thì chỉ trả vốn. Có tiền, cả hai ông lao vào chơi tiếp, đến khoảng 8 giờ tối thì thua sạch 10.000 USD.

Đêm đó, vợ chồng ông T. và ông C. bị cầm giữ ở casino. Sáng hôm sau, 2 người vợ được cho về VN mang tiền sang chuộc chồng trong thời hạn 5 ngày. Vì chạy không ra tiền, gần 10 ngày sau vợ ông T. mới mang tiền sang nên phải chịu thêm 2 triệu tiền lãi...

Bẫy casino giăng khắp mọi nơi

Chơi đánh bạc ở casino thì chỉ có thua vì từ máy kéo "tướng cướp một tay" đến tất cả các trò khác đều được lập trình để chủ cái ăn từ 60 đến 70%, cơ hội ăn của con bạc chỉ còn 40 đến 30% mà thôi. Do vậy tính theo xác suất toán học, đánh càng lâu càng thua. Tuy vậy, dân chơi cờ bạc hoặc quá ham mê nên lú lẫn hoặc do thiếu kiến thức toán học không tính ra điều này nên cứ lao vào chơi cho đến cạn túi, và thường nghĩ rằng thua là do vận đen. Thật ra thua là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng nếu ai đến Mỹ, đặc biệt là đến California, thì thường nghe kể những chuyện người này người nọ đánh bạc trúng lớn. Thật ra đó chỉ là những chiêu dụ của bọn cò mồi casino. Các sòng bạc ở Las Vegas nuôi hẳn đám cò mồi này. Bọn chúng được cấp thẻ VIP để ăn ở trong KS 5 sao sang trọng không tốn kém và nhiệm vụ là dẫn dắt các con mồi vào đánh bạc rồi ăn phần trăm trên số tiền mà khách thua. Thường khách VN qua, nếu đám cò mồi này ngửi được là đại gia lắm tiền là chúng giăng bẫy ngay. "Anh là khách mời đặc biệt của em, em có thẻ VIP ăn ở phòng suite cực kỳ sang trọng, không tốn gì cả, em mời anh đi chơi...".  Thế là dính bẫy. Giới giang hồ ở Cali rỉ tai nhau có nhiều đại gia VN qua thua đến cả triệu USD...  (H.C)

     

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.