Điện ảnh Nga chiến thắng tại LHP Venice

11/09/2011 10:36 GMT+7

(TNO) Đại diện điện ảnh Nga - bộ phim Faust của đạo diễn Alexander Sokurov - đã giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng cao quý nhất - Sư tử vàng dành cho phim xuất sắc nhất, tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 68, diễn ra vào tối 10.9 (giờ địa phương) tại Venice (Ý).

>> Al Pacino được vinh danh tại LHP Venice 2011
>> Keira Knightley duyên dáng tại LHP Venice
>> Madonna tưng bừng tại LHP Venice 2011
>> George Clooney khuấy động LHP Venice 2011

Lấy cảm hứng từ vở kịch thơ cùng tên kinh điển của văn học Đức và thế giới do vĩ nhân văn hóa Johann Wolfgang von Goethe sáng tác, bộ phim Faust, được chính đạo diễn Alexander Sokurov miêu tả là “sự khai phá của sức mạnh tự nhiên”, đã qua mặt những ứng cử viên nặng ký của giải Sư tử vàng năm nay như: The Ides of March của tài tử - đại diễn George Clooney, A Dangerous Method của David Cronenberg, Carnage của đạo diễn lừng danh Roman Polanski, Killer Joe của William Friedkin, và Shame của Steve McQueen.

 
Đạo diễn Alexander Sokurov nhận giải Sư tử vàng dành cho phim xuất sắc nhất, với bộ phim Faust, đại diện cho điện ảnh Nga tại LHP Venice 2011


... và chia sẻ niềm vui chiến thắng với các thành viên của đoàn Nga tham dự LHP

Bộ phim cũng nhận được lời nhận xét "đắt giá" từ chính Chủ tịch Hội đồng Giám khảo - đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Darren Aronofsky, người từng đạt giải thưởng Sư tử vàng cho bộ phim The Wrestler vào năm 2008: “Có những bộ phim khiến bạn mơ mộng, có những bộ phim khiến bạn khóc, có những bộ phim khiến bạn cười, có những bộ phim làm thay đổi cuộc đời bạn, và đây chính là bộ phim đã có thể làm tất cả những điều đó”, theo Reuters.

 
Chủ tịch Hội đồng Giám khảo - đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Darren Aronofsky phát biểu tại lễ bế mạc

Bên cạnh giải thưởng cao quý dành cho đại diện của điện ảnh Nga, lễ bế mạc LHP Venice lần thứ 68 còn vinh danh những nhà làm phim đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau trên thế giới như: đạo diễn Ý Emanule Crialese (phim Terraferma) với giải thưởng đặc biệt của Hội đồng Giám khảo, đạo diễn Trung Quốc Cai Shangjun (phim People Mountain People Sea) với giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên người Ireland - Michael Fassbender (phim Shame) với giải Coppa Volpi dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên Trung Quốc Deanie Yip (phim A Simple Life) với giải Coppa Volpi dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất

 
Đạo diễn Ý Emanule Crialese với giải thưởng đặc biệt của Hội đồng Giám khảo


Đạo diễn Trung Quốc Cai Shangjun với giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất


Michael Fassbender với giải Coppa Volpi dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất


Deanie Yip với giải Coppa Volpi dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất

Bất ngờ của LHP năm nay thuộc về tác phẩm điện ảnh gây chú ý của đạo diễn Roman Polanski Carnage. Bộ phim đã phải ra về trắng tay, mặc dù quy tụ một dàn sao hàng đầu của Hollywood hiện nay như Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz, John C. Reilly… và được chính Roman Polanski viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất.

Điện ảnh Mỹ cũng không nhận được bất kỳ giải thưởng nào tại LHP danh giá này, mặc dù đã tham gia với “đội quân hùng hậu” gồm 5 tác phẩm điện ảnh dự tranh giải thưởng chính thức và công chiếu giới thiệu các bộ phim đình đám như W.E của Madonna, Wilde Salome của Al Pacino, Contagion của Steven Soderbergh và Violet Wister's Damsels in Distress của Whit Stillman.

Trước đó, LHP Venice lần thứ 68 năm 2011 cũng đã vinh danh tài tử - đạo diễn Al Pacino với giải thưởng Vinh quang dành cho nhà làm phim, và đạo diễn kỳ cựu người Ý Marco Bellocchio với giải thưởng Sư tử vàng thành tựu trọn đời.

Hiền Nhi
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.