VFF chính thức cắt hợp đồng với HLV Falko Goetz

06/01/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Trưa nay 6.1.2012, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Falko Goetz.

(TNO) Trưa nay 6.1.2012, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Falko Goetz.

>> HLV Falko Goetz trở lại VN để chấm dứt hợp đồng
>> HLV Falko Goetz chấp nhận với "phán quyết" của VFF
>> HLV Mai Đức Chung: "Sẵn sàng thay thế Falko Goetz"

Buổi họp diễn ra khoảng 20 phút và tại đó, ông Falko Goetz phát biểu cảm nghĩ của mình về quyết định của VFF, sau đó đến lượt ông Phạm Ngọc Viễn đáp lễ bằng những lời khá khách sáo. Và sau khi ông Viễn dứt lời, HLV người Đức đã đứng dậy rời khỏi phòng họp ngay lập tức, không chú ý gì đến những câu hỏi của cánh phóng viên đang chờ sẵn.

 
Buổi họp báo ngày 6.1.2012 - Ảnh: Nhật Duy

Ông Goetz vào đề ngay khi cuộc họp bắt đầu: "Xin chân thành cảm ơn các quý vị đã có mặt ở đây. Tôi ngạc nhiên vì sau một kỳ nghỉ thì công việc của tôi bị kết thúc ở đây. Là HLV, tôi chấp nhận việc thanh lý trước thời hạn của VFF. Nhưng rất khó khăn để cho tôi tôn trọng quyết định đó. Tôi đã từng phân tích kỹ về nguyên nhân chưa thành công của đội U.23 và tôi không thay đổi quan điểm đó. Khi thất bại, mọi người thường hay đổ lỗi tất cả cho HLV, nhưng tôi không chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại này.

Khi sang VN, các đội tuyển mà tôi dẫn dắt đã đạt được những kết quả tích cực. Tôi xin cảm ơn mọi người, trong đó có các CĐV. Họ đã chia sẻ với tôi về quyết định mà VFF đã đem đến cho tôi. Mọi người có thể thất vọng về kết quả của đội U.23, nhưng tôi không thất vọng về cầu thủ của mình. Tuy nhiên, đôi khi kết quả đã không như mong đợi. Tôi chúc cho đội U.23, một ngày nào đó, sẽ có cầu thủ nâng được chiếc Cup vô địch SEA Games - khát vọng to lớn của người dân VN. Tôi tự hào vì được là HLV đội tuyển VN".

Khi được hỏi về dự định sắp tới, nhà cầm quân người Đức phát biểu: "Cuối tháng 1, tôi không làm việc ở đâu cả. Tuy nhiên, không thể khẳng định tôi sẽ không quay lại châu Á. Vì trong bóng đá có câu, mọi người thường gặp nhau ít nhất 2 lần. Nên tôi cố ý không nói vĩnh biệt mà chỉ nói tạm biệt".

 
Phó chủ tịch của VFF Phạm Ngọc Viễn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Phạm Ngọc Viễn đã gửi lời chia sẻ đến ông Falko Goetz: "Tôi đánh giá rất cao tình cảm của ông Goetz với đất nước VN. Mọi cuộc chia ly đều buồn. Nhưng có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đội tuyển VN đã đạt được những thành tích tốt và đã để lại trong lòng người hâm mộ VN những ấn tượng sâu sắc. Như VN gặp Qatar và Nhật chẳng hạn. Nhưng cũng có những dấu ấn buồn. Như thành tích không tốt ở SEA Games 26. Tuy chia tay nhưng vẫn có những kỷ niệm đẹp. Chúc ông và gia đình luôn hạnh phúc. Sự nghiệp của ông sẽ thành công hơn".

Theo thông báo của phía VFF trước đó, sau khi chấm dứt công việc của HLV Falko Goetz phía Liên đoàn bóng đá VN sẽ bồi thường hợp đồng khoảng 2 tỉ VNĐ (gần 100.000 USD) bao gồm 3 tháng lương cùng một số chi phí phụ khác.

Chặng đường của HLV Falko Goetz với bóng đá Việt Nam

Ngày 6.6.2011, ông Falko Goetz là người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn HLV cho tuyển Việt Nam được đánh giá là rầm rộ nhất do VFF tiến hành. Trước đó ba tháng, HLV Henrique Calisto - người đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 đã bất ngờ rút lui bởi không chịu được sức ép thành tích đưa U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 26.

Ngày 7.6.2011, VFF và Falko Goetz chính thức ký hợp đồng hợp tác. Vị HLV người Đức dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong hai năm. Mức lương mà ông nhận được là 22.000 USD mỗi tháng.

Ngày 19.6.2011, đội tuyển Việt Nam dưới thời Falko Goetz đã có trận đấu đầu tiên và bị đội hạng Nhất Đồng Nai cầm chân 1-1 (trận đấu tập).

Ngày 24.6.2011, tuyển Việt Nam của ông Goetz lại để thua CLB Đồng Tâm Long An 1-3 ở hai trận giao hữu đầu tiên. Hai ngôi sao Tấn Trường và Việt Thắng ngoảnh mặt, không ở lại đội tuyển dù ông thầy người Đức tha thiết mời.

Ngày 29.6.2011, ở trận đấu chính thức đầu tiên, HLV Falko Goetz đã có màn ra mắt thành công. Tuyển Việt Nam dưới tay Goetz đã đè bẹp Macau 6-0 trên sân vận động Thống Nhất trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại World Cup 2014.

Ngày 3.7.2011, tuyển Việt Nam tiếp tục đại thắng Macau với tỷ số 7-1 bằng sự tỏa sáng của tiền đạo Công Vinh (cả lượt đi và về Công Vinh ghi 7 bàn thắng). Vượt qua Macau với tỷ số chung cuộc 13-1, tuyển Việt Nam bước vào vòng sơ loại thứ hai với Qatar.

Ngày 24.7.2011, trên sân khách (Qatar), thầy trò Goetz phơi áo với tỷ số 0-3.

Ngày 28.7.2011, trận lượt về tại Mỹ Đình, dù ngược dòng thắng 2-1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị Qatar loại khỏi World Cup 2014.

Ngày 7.10, ông Falko Goetz ghi điểm khi tuyển Việt Nam chỉ thất bại 0-1 trước đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản trong trận giao hữu tổ chức tại Kobe.

 
Thời gian làm việc của HLV Falko Goetz với tuyển VN đúng 7 tháng - Ảnh: Khả Hòa

Cúp TP.HCM 2011 diễn ra từ ngày 20 đến 24.9 là giải đấu đầu tiên ông Falko Goetz dẫn dắt U.23 Việt Nam. Ở giải này, U.23 VN thua Sinh viên Hàn Quốc 0-1, bị Aspire (Qatar) cầm hòa 2-1 và thắng sát nút U.23 Singapore 2-1, đứng thứ ba.

Đến VFF Cup 2011 diễn ra từ ngày 19 đến 23.10 là cuộc tổng dượt của U.23 Việt Nam trước thềm SEA Games 26. U.23 Việt Nam thắng Myanmar 5-0, hòa Malaysia 1-1 và hòa Uzbekistan 0-0, về nhì. Ông thầy người Đức sau đó tuyên bố, U.23 Việt Nam đã đi đúng hướng và sẵn sàng cho SEA Games 26.

SEA Games 26 (bóng đá bắt đầu từ ngày 3.11 và kết thúc vào ngày 21.11) đã trở thành cơn ác mộng với ông Falko Goetz khi mỗi trận đấu trôi qua, đội bóng của ông lại làm đau tim người hâm mộ vì sự lúng túng trong khâu ghi bàn và bộc lộ vấn đề trong lối chơi.

Vượt qua vòng bảng với những đối thủ nhẹ ký, U.23 Việt Nam gặp thử thách thực sự khi đối đầu chủ nhà Indonesia ở bán kết. Bị đội chủ nhà lấn lướt, U.23 Việt Nam đã nhận trận thua 0-2 và tan vỡ giấc mộng vàng (19.11.2011). Trong trận đấu cuối cùng trước Myanmar (21.11.2011), các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi nhạt nhòa và nhận thất bại nặng nề.

Ngày 28.11.2011, trở về Việt Nam, ông Falko Goetz lên tiếng xin lỗi và chịu trách nhiệm về thất bại của U.23 Việt Nam. Ông cho rằng thực lực của U.23 Việt Nam năm nay không thể vô địch SEA Games 26.

Ngày 29.11.2011, VFF tuyên bố tiếp tục trọng dụng ông Goetz cho đến hết năm 2012 bất kể dư luận đòi ông phải từ chức. VFF cho rằng thất bại của U.23 Việt Nam phần nhiều do chất lượng cầu thủ kém.

Ngày 22.12, ông Falko Goetz (về Đức nghỉ phép) bị Ban chấp hành VFF khóa VI xác định là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của U.23 Việt Nam. Ngay sau đó, Ban chấp hành thống nhất sa thải ông.

Ngày 28.12.2011, Hội đồng HLV quốc gia đã nhất trí sa thải HLV Falko Goetz.

Ngày 29.12.2011, thông báo trên website cá nhân, ông Falko Goetz cho biết sẽ không trở lại Việt Nam (4.1.2012) mà thay vào đó sẽ cử đại diện sang giải quyết chuyện hợp đồng với VFF.

Sáng 5.1.2012, Falko Goetz bất ngờ đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Theo kế hoạch ông Goetz sẽ lưu lại Việt Nam trong 5 ngày (từ 5.1 đến 9.1) để giải quyết việc chấm dứt hợp đồng với VFF.

Trưa 6.1.2012, sau cuộc họp chỉ kéo dài khoảng 20 phút, VFF chính thức thông báo đã chấm dứt hợp đồng với HLV Falko Goetz. Nhà cầm quân người Đức sẽ nhận được số tiền bồi thường hợp đồng tương đương 2 tỉ VNĐ.

Sơn Tùng

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.