Thay tên đổi họ trốn truy nã

05/02/2012 03:41 GMT+7

Trung tá Đặng Văn Bình, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Có những tội phạm mà chúng tôi tìm ra và bắt ngay tại phòng làm việc. Đối tượng không thể nào ngờ với vỏ bọc vững chắc, thay tên đổi họ, sinh con đẻ cái lâu như thế mà vẫn bị lộ”. Trường hợp mới nhất là Nguyễn Thế Hải u (còn gọi là Hải hay Beo, quê Bình Thuận).

Trung tá Đặng Văn Bình, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Có những tội phạm mà chúng tôi tìm ra và bắt ngay tại phòng làm việc. Đối tượng không thể nào ngờ với vỏ bọc vững chắc, thay tên đổi họ, sinh con đẻ cái lâu như thế mà vẫn bị lộ”. Trường hợp mới nhất là Nguyễn Thế Hải u (còn gọi là Hải hay Beo, quê Bình Thuận).

Đầu năm 2007, u bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát lệnh truy nã toàn quốc về tội giết người, cướp của. Trốn lệnh truy nã, u vào La Gi (Bình Thuận) thay tên, đổi họ và lấy vợ sinh con, làm bạn chài đi biển cho một chủ ghe. Tại đây, u mượn tiền của chị Nguyễn Hồng Thanh (SN 1971) nhưng không được bà chủ đáp ứng vì thói mượn tiền không trả. Tức giận, ngày 15.7.2007, u vào tận buồng ngủ giết chị Thanh rồi lấy đi một xe tay ga, dây chuyền, bông tai vàng và nhiều tiền mặt. Sau đó, u nhờ người đi bán chiếc xe của chị Thanh cho một người ở H.Hóc Môn (TP.HCM) thì bị phát hiện nên bỏ trốn. u trở ra Phan Thiết và H.Tuy Phong (Bình Thuận) làm thuê cho một số chủ ghe. Trong một lần lang thang tại vườn hoa Phan Thiết, u cưỡng hiếp một bé gái có dấu hiệu tâm thần (công an xác định con của người này là con của Hải u). Sau nhiều năm lẩn trốn, tháng 10.2011, Hải u bị PC52 bắt giữ khi đang làm ngư dân ở Phan Thiết và giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý.

Khoảng 1 giờ ngày 25.11.1995, Tổ truy quét phá rừng của H.Tánh Linh (Bình Thuận) phát hiện có khoảng 20 người đang phá rừng ở địa phận Gia Huynh nên tổ chức bắt giữ. Do các đối tượng bỏ chạy nên tổ tạm giữ và đưa tang vật (12 con bò và 8 xe bò) về Phân trại Rừng Là. Chỉ vài tiếng sau, những kẻ phá rừng quay lại cướp bò và xe. Bảo vệ rừng Trần Quốc Trung phải nổ súng (loại AR15) cảnh cáo nhưng đến viên thứ ba thì bị kẹt nòng. Thấy vậy, bọn lâm tặc dùng mã tấu chém chết anh Trung, cướp súng và quay sang truy đuổi lực lượng chống phá rừng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp hàng loạt đối tượng, nhưng Trương Khôi, Trương Đình Hòa và Trương Đình Phú bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Trong 16 năm trốn chạy pháp luật, 3 đối tượng trên đã thay tên, đổi họ, đến Bình Dương lấy vợ, sinh con; lên Lâm Đồng mua rẫy làm cà phê... Qua điều tra, lúc 16 giờ ngày 24.8.2011, trinh sát PC52 Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Trương Khôi khi hắn đang thương thảo làm ăn tại một quán cà phê ở Lái Thiêu (Bình Dương). Khai thác nhanh, ngay trong đêm một tổ trinh sát đã đến Lâm Đồng bắt Trương Đình Hòa và Trương Đình Phú khi cả hai đang cùng vợ con ngủ ở một rẫy cà phê thuộc xã Đạm Ri (H.Đạ Huoai).

Trong năm 2011,PC52 Công an Bình Thuận đã bắt được 204 đối tượng có lệnh truy nã. Theo trung tá Đặng Văn Bình, hầu hết các đối tượng đều đã thay tên đổi họ và có lớp vỏ bọc cực kỳ tinh vi và kín đáo. Đặc biệt, có một đối tượng thay tên đổi họ nhiều lần theo thời gian và ngoi lên đến chức trưởng công an xã nhưng vẫn không thoát lưới pháp luật.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.