Xin giúp cậu bé bệnh tật

03/05/2012 03:48 GMT+7

Sinh năm 2007, từ lúc lọt lòng, bé Nguyễn Hoàng Long (ảnh - ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã mắc căn bệnh vảy cá. Da bé luôn đỏ rần, nứt nẻ, bong tróc, ngứa toàn thân.

Cơn ngứa càng dữ dội hơn khi đêm về. Vào những ngày thời tiết thay đổi, da bé khô hơn, nứt sâu, chảy máu nhiều. 2 tháng sau sinh, bệnh vảy cá khiến cháu bị viêm loét giác mạc, 2 mắt lồi ra, không có lông mi, nước mắt chảy suốt kèm với đau nhức khiến bé thường xuyên mất ngủ. Đã vậy, tay chân bé còn bị dị tật, bé không có ngón tay, ngón chân nên không thể đi lại được, chỉ ngồi và lết.

Ôm đứa con tội nghiệp vào lòng, chị Hồ Thị Mỹ Tiên nức nở: “Em chẳng biết căn bệnh kỳ lạ này do đâu mà ra. Sao ông trời không cho em bệnh mà bắt con em gánh phải chứng bệnh lạ lùng vậy?”.

Chị Tiên kể: “Cháu ngồi hay nằm ở đâu một lúc là nơi đó trắng toát vảy cá. Nhiều khi trở trời, nhìn cháu đau nhức, ngứa ngáy, quằn quại mà đứt từng khúc ruột”.

Nhà nghèo, chồng làm phụ hồ, thu nhập bếp bênh, sau khi sinh, chị phải ở nhà trông con nên càng túng. Gia đình nội ngoại đều nghèo. Thêm vào đó, cứ 2 tháng 1 lần, chị phải đưa con lên Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Da liễu TP.HCM để khám. Mỗi lần đi, tốn hết 2 triệu đồng tiền xe cộ, thuốc men. “Không có tiền cũng phải vay mượn để đưa cháu đi. Nếu không chữa, mắt cháu sẽ mù hẳn”, chị Tiên nói.

Trong nỗi đau vẫn còn đó niềm hy vọng. Gần 1 năm nay, ngón tay, ngón chân của bé Long bắt đầu mọc ra dù ngắn, nhỏ xíu. Cháu có thể đứng, đi lại, cầm nắm những vật nhỏ. Trí óc cháu cũng phát triển, cháu biết nói, biết gọi cha, mẹ, ông bà, bi bô nhiều câu rất đáng yêu. Nhìn con lớn lên dù trong bệnh tật, anh Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1977) vui lắm, đi làm cực nhọc vẫn không biết mệt, miễn có tiền để chữa bệnh cho đứa con duy nhất.

Nhưng dù cố gắng nhiều nhưng trước căn bệnh của cháu, gia đình anh vẫn không thể nào lo đủ kinh phí trang trải cho việc khám bệnh, mua thuốc. Mấy năm qua, ngoài mượn nợ, nhờ sự giúp đỡ của láng giềng, các nhà hảo tâm, anh chị mới trụ được. Đến nay, mọi nguồn kinh phí đã cạn, anh chị chẳng biết bám víu vào đâu.

Qua bài viết này, rất mong bạn đọc giúp đỡ cháu Long vượt qua những cơn đau rát hành hạ khi không có thuốc.

Bài, ảnh: Thanh Đông - Bảo Lân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.