Tường thuật của PV Thanh Niên từ Ba Lan: Warsaw sẵn sàng

06/06/2012 03:58 GMT+7

Các công đoạn chuẩn bị cho Euro 2012, sẽ khai mạc vào tối thứ sáu tới đây, đang đi đến giai đoạn nước rút. Bên ngoài sân vận động Quốc gia ở Warsaw, người ta đã cho dựng lên những khu nhà vệ sinh dã chiến màu xanh để phục vụ cho hàng chục ngàn cổ động viên đến đây vào mỗi trận đấu. Vành đai an toàn cũng đã được chuẩn bị, và đến ngày thi đấu, hàng rào an ninh sẽ được dựng lên, một số tuyến đường sẽ bị phong tỏa.

Các công đoạn chuẩn bị cho Euro 2012, sẽ khai mạc vào tối thứ sáu tới đây, đang đi đến giai đoạn nước rút. Bên ngoài sân vận động Quốc gia ở Warsaw, người ta đã cho dựng lên những khu nhà vệ sinh dã chiến màu xanh để phục vụ cho hàng chục ngàn cổ động viên đến đây vào mỗi trận đấu. Vành đai an toàn cũng đã được chuẩn bị, và đến ngày thi đấu, hàng rào an ninh sẽ được dựng lên, một số tuyến đường sẽ bị phong tỏa.

Một trong những hình ảnh dễ nhận thấy nhất tại Warsaw trong những ngày này, đó là màu áo xanh da trời của các tình nguyện viên. Họ có mặt ở sân bay, ga tàu điện, khu công viên người hâm mộ, quanh sân đấu. Khi tôi vào trung tâm báo chí sân vận động Quốc gia vào chiều hôm qua, mới ngồi chưa nóng chỗ thì một tình nguyện viên tiến tới: “Anh có cần giúp đỡ gì không? Chúng tôi có mặt ở đây là để hỗ trợ các anh làm việc”. Cô gái Ba Lan trẻ và rất xinh, nói tiếng Anh trôi chảy, đã cho tôi cảm giác ấm áp và sôi nổi sau những ngày trầm lắng. Đồng nghiệp của cô, một thiếu nữ đến từ Nhật Bản, cũng tham gia câu chuyện.

 Warsaw sẵn sàng
PV Thanh Niên và các tình nguyện viên ở trung tâm báo chí Euro tại Warsaw - Ảnh: C.M.L

Sau những ngày xuống Krakow ở miền nam, khi trở về thủ đô Ba Lan, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh bóng đá hiện diện nhiều hơn vào hôm qua. Hai tòa nhà lớn ở trung tâm đã được sơn kẻ hình ảnh những cầu thủ bóng đá, những lời chào mừng người hâm mộ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rực rỡ và tươi vui. Ở các khu nhà trọ bình dân, người ta đã treo lên những lá cờ bóng đá đầy sắc màu. Trên đường phố, biểu ngữ “Chào đón tới Warsaw, thành phố đăng cai Euro 2012” tràn ngập.

Warsaw hôm qua vẫn còn nhiều mây mù, nhưng mùa hè với những bữa tiệc dưới ánh mặt trời rực rỡ, như lời bài hát chính thức của Euro 2012 Mùa hè bất tận (Endless summer), đã rất gần trước mặt. Chúng ta hãy tin như vậy. Người Warsaw từ lạnh lùng và khá thờ ơ, giờ đã giương cao khẩu hiệu: Kocham football - Tôi yêu bóng đá. Khi người Warsaw yêu bóng đá, thì họ rất nhiệt tình và đáng yêu. Vậy nên, với một người từ xa đến như tôi, vào lúc này, đã bắt đầu muốn hét lên: Kocham Warsaw.

Đỗ Hùng

>> Nani nhịn cưới vì Euro
>> Họa vô đơn chí" với Luca Toni
>> Hiu quạnh cửa hàng đồ lưu niệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.