Bị truy sát từ nhà đến phòng cấp cứu

13/09/2012 03:06 GMT+7

Tối 11.9, một vụ truy sát khá nghiêm trọng đã xảy ra tại ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM gây náo loạn cả khu phố.

>> Vụ truy sát giữa ban ngày ở trung tâm TP: Công an TP.HCM vào cuộc
>> Bị truy sát, hai vợ chồng công nhân nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, lúc nửa đêm 11.9, có 2 thanh niên lạ mặt vào nhà ông Nguyễn Văn Trí (81 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) dùng mã tấu chém bể kính cửa. Nghe tiếng động, ông Trí ra mở cửa lập tức bị 2 tên này hành hung bị thương. Thấy vậy, ông Nguyễn Chí Cường (41 tuổi), Nguyễn Chí Tâm (36 tuổi, cả 2 đều là con ông Trí) và Nguyễn Chí Quốc (29 tuổi, cháu ông Trí) chạy ra giải vây cho ông Trí và truy bắt 2 tên này. Vừa chạy ra khỏi nhà được một đoạn, một nhóm khoảng 10 tên mai phục sẵn xông ra chém 3 người này bị thương. Sau đó, người dân đã đưa 4 nạn nhân vào phòng khám đa khoa trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (cách hiện trường khoảng 1 km) cấp cứu. Không chịu buông tha, nhóm côn đồ này đã xông vào phòng khám tiếp tục truy sát gây hỗn loạn. Trước khi rút, bọn chúng còn đập bể nhiều đồ đạc của phòng khám. Do bị thương nặng, ông Tâm, ông Cường được chuyển lên Bệnh viện 115 chữa trị; trong đó ông Tâm bị chém trúng vùng đầu khá nặng.

Nhận được tin báo, Công an H.Hóc Môn đã xuống hiện trường thu giữ 1 xe gắn máy, 1 mã tấu của băng nhóm này. Hiện cơ quan công an đang điều tra và truy bắt nhóm côn đồ này.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.