Tình yêu của mẹ

28/04/2013 03:20 GMT+7

Nhớ năm con bảy tuổi, đang chơi rượt bắt cùng nhỏ bạn thì bị vấp té, đầu đập xuống đất, máu chảy ướt cả áo. Vừa hay tin, mẹ vội chạy đến, hộc tốc bế con đến y tế phường. Lúc đó, vì đau, vì sợ, con chỉ biết khóc và níu chặt mẹ. Khi vết thương đã được khâu, sự hoảng loạn đã vơi bớt, con mới khẽ liếc nhìn mẹ. Bắt gặp ánh mắt của con, mẹ vội mỉm cười dù gương mặt vẫn còn đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt và thảng thốt sự lo lắng.

Ấm áp và xúc động nhất với con vẫn là cái hôm trời vần vũ đổ mưa giông. Vì quên đem theo áo mưa nên con vội nấp vào mái hiên nhà ven đường chờ mưa tạnh. Nhưng càng chờ mưa lại càng lớn. Con đang hoang mang thì thấy dáng mẹ từ đằng xa. Hóa ra, mẹ đã tất tả đi tìm suốt từ chiều khi thấy trễ giờ con vẫn chưa về. Và trong khi con chỉ lạnh thì mẹ ướt rượt vì đội mưa nhiều giờ liền (dù có mặc áo mưa).

Tình yêu của mẹ như tia nắng ấm áp, chiếu rọi và soi sáng theo từng bước chân của con trong suốt cả cuộc đời.

Lê Thị Anh Khoa

>> Món cà dầm tương của mẹ
>> Nụ hôn của mẹ" giúp lấy ngoại vật từ mũi trẻ
>> Nước mắt của mẹ, nghị lực cho con
>> Ngày của mẹ
>> Nhật ký của mẹ
>> Nhớ thương tóp kho tương của mẹ
>> Điện thoại của mẹ
>> Nồi cá kho của mẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.