Cụ ông có biệt tài... cai sữa

10/07/2013 08:51 GMT+7

Chỉ bằng vài câu dọa nạt, cụ ông 78 tuổi Trần Văn Quyền ở xóm 4, xã Long Sơn, H.Anh Sơn (Nghệ An) có thể khiến nhiều đứa trẻ tự bỏ bú mẹ.

Chỉ bằng vài câu dọa nạt, cụ ông 78 tuổi Trần Văn Quyền ở xóm 4, xã Long Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An có thể khiến nhiều đứa trẻ tự bỏ bú mẹ.

Nhà ông Quyền cách quốc lộ 7 dăm trăm mét và lọt giữa một vườn cây. Đã sắp bát thập, nhưng ông còn rất khỏe mạnh với bộ râu bạc trắng và nụ cười hiền.

“Sáng ni đã có 3 người đến đây nhờ cai sữa cho con rồi, một người ở xã Đức Sơn, một người ở xã Cao Sơn và một người trong xã này, nhưng chú đến hơi muộn nên không gặp được”, ông Quyền nói với tôi.

Ông Quyền kể, ông bắt đầu cai sữa cho trẻ từ hơn ba chục năm trước, người truyền lại là thân phụ của ông, nay đã mất. “Lần đầu tiên là thằng Dũng trong xóm. Thằng ni lì lắm, hơn hai tuổi nhưng mẹ làm đủ cách nó vẫn không bỏ bú. Một bữa, bà đến nhà nhờ tui. Tui nhìn nó, dọa vài câu. Đến đêm nó đòi bú, mẹ nó dọa đưa đến nhà ông Quyền, rứa là nó sợ, bỏ luôn”, ông Quyền kể. Từ đó, nhiều người trong làng khi muốn cai sữa cho con đều đến nhờ ông và rất có hiệu quả.

Ông Quyền cho biết để cai sữa thì phải có cả mẹ và bé. “Mới gặp tui, các cháu thường rất thích, nhưng khi tui nghiêm mặt, trừng mắt, dọa: về nhà không được bú mẹ nữa nghe không, thì các bé đều sợ, khóc. Sau đó, khi bé đòi bú, cứ bảo sẽ đưa đến nhà ông Quyền, bé sẽ hết đòi bú”, ông nói. Ngoài việc… dọa nạt, ông Quyền cũng cho các mẹ một lọ rượu ngâm hạt mã tiền, mật cá trắm và hạt gấc do ông tự chế để xoa bóp nếu bị căng sữa.    

Người dân trong xã rỉ tai nhau khiến biệt tài của ông lan ra nhiều xã, thậm chí cả các huyện lân cận khiến mỗi ngày ông phải tiếp vài ba bà mẹ bế con đến nhờ cai sữa.

Chị Hà, một hàng xóm của ông Quyền khẳng định cách cai sữa của ông Quyền rất hiệu quả. Năm ngoái, bé trai gần hai tuổi của chị rất khó “tách sữa”, nhưng chỉ nhờ vài câu dọa nạt của ông Quyền, đêm đó về cháu bỏ bú luôn. Chị Nguyễn Thị Hiền, ở thị trấn Anh Sơn, H.Anh Sơn cùng tỉnh cũng có con trai 2 tuổi, đã làm đủ cách để cai sữa nhưng bất thành, kể cả khi gửi về bà ngoại nhiều ngày nhưng lập tức tách sữa sau khi gặp ông Quyền.

Nhiều người ở khu tập thể nhà máy xi măng Anh Sơn cho biết các bà mẹ ở đây khi muốn cai sữa cho con đều đến nhờ ông Quyền và toại nguyện khoảng 90%. Thậm chí, ông Quyền còn có thể cai sữa cho những bé chưa đầy tuổi như cháu gái của bà Hà Thị Cần, ở xóm 3, xã Long Sơn mới được 10 tháng nhưng mẹ muốn “tách sữa” vì lại có bầu. Đáng nói là thấy ông Quyền có “biệt tài” một số người cũng muốn làm theo nhưng đều thất bại.

Về cách cai sữa "có một không hai" của mình, ông Quyền giải thích có lẽ nhờ trên mặt có bộ râu dài, bạc trắng nên dễ gây ấn tượng cho con trẻ. Mỗi khi ông trừng mắt dọa nạt, trẻ sợ và khi nhắc đến thì không dám bú mẹ nữa.

Đáng nói là không chỉ “bắt” được trẻ cai sữa, cụ ông này còn có khả năng chữa chứng… không chịu bú mẹ của trẻ sơ sinh bằng thuốc dân gian, thậm chí gia súc mới sinh nếu không bú cũng được ông chữa cho… bú. Trao đổi với phóng viên, người dân xóm 4, xã Long Sơn cho biết ông Quyền “điều trị” những chứng này rất hiệu quả và không lấy tiền.

Khánh Hoan

>> Cụ ông 80 tuổi chinh phục Everest
>> Một cụ ông hiến tặng 56 cổ vật và hiện vật quý
>> Cụ ông tuyển vợ
>> Cụ ông biến nhà thành thư viện cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.