U.23 Thái Lan và U.23 Myanmar khởi đầu suôn sẻ

07/12/2013 21:05 GMT+7

(TNO) U.23 Thái Lan và chủ nhà U.23 Myanmar đã có khởi đầu suôn sẻ ở môn bóng đá nam SEA Games 2013 khi lần lượt đánh bại U.23 Đông Timor (3-1) và U.23 Campuchia (3-0) ở trận mở màn bảng B diễn ra vào tối nay (7.12, giờ VN).

(TNO) U.23 Thái Lan và chủ nhà U.23 Myanmar đã có khởi đầu suôn sẻ ở môn bóng đá nam SEA Games 2013 khi lần lượt đánh bại U.23 Đông Timor (3-1) và U.23 Campuchia (3-0) ở trận mở màn bảng B diễn ra vào tối nay (7.12, giờ VN).

>> HLV Kiatisak: U.23 Thái Lan quyết vô địch SEA Games 2013
>> HLV trưởng U.23 Thái Lan Kiatisak: U.23 Thái Lan muốn gặp U.23 VN ở bán kết
>> HLV U.23 Malaysia đặt cửa vô địch cho... U.23 Myanmar

 
Chủ nhà Myanmar đã có chiến thắng dễ dàng (3-0) trước U.23 Campuchia - Ảnh: Thế Anh

Trong tâm thế của trận ra quân và với quyết tâm giành lại uy thế ở Đông Nam Á sau 2 kỳ SEA Games thất bát, U.23 Thái Lan xuất quân với đội hình được đánh giá mạnh nhất. Trong khi đó, U.23 Đông Timor - đội được xem là ẩn số ở SEA Games 27 - nhập cuộc với sơ đồ 4-4-2 thiên về phòng thủ dựa vào sức càn lướt của những cầu thủ gốc Brazil.

Tuy nhiên, ý đồ của HLV Emerson Alcantara sớm bị phá sản do U.23 Đông Timor bị thủng lưới ngay ở phút thứ 2. Người lập công cho U.23 Thái Lan là tiền vệ Thitiphan Puangjana với cú đệm lòng vào lưới trống sau pha bứt tốc bên cánh trái của Adisak Kraisorn loại bỏ các hậu vệ và thủ thành đối thủ.

Việc HLV Kiatisuk bố trí đội hình 5 tiền vệ đã giúp U.23 Thái Lan kiểm soát bóng hoàn toàn với khá nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra sau đó. Đến phút 34, đội bóng đến từ đất nước chùa vàng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đó vẫn là một tình huống phối hợp từ cánh trái, trước khi tiền vệ Kroek-rit Thawikan tạt bóng để cầu thủ của CLB Police United Pokklaw A-nan thực hiện cú vô lê đẹp mắt hạ gục thủ thành Ramos (U.23 Đông Timor).

Trong khi đó, suốt 45 phút đầu tiên, U.23 Đông Timor chỉ tạo ra  một tình huống uy hiếp khung thành đối thủ ở cuối hiệp 1 nhưng cú sút xa căng như kẻ chỉ của chân sút Jose Martin lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Kịch bản đầu hiệp 2 tương tự như ở hiệp 1 khi học trò của HLV Kiatisuk sớm ghi được bàn thắng sau pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Atit Daosawang ở phút 49. Tuy nhiên, thế trận sau đó bất ngờ xoay chiều do các cầu thủ Thái tự mãn quá sớm khi đang dẫn với cách biệt 3 bàn. Điều đó giúp U.23 Đông Timor có cơ hội vùng lên, trong khi hàng thủ U.23 Thái Lan bắt đầu bộc lộ những sơ hở.

Từ phút 50 đến 70, U.23 Đông Timor tạo ra ít nhất 3 cơ hội ghi bàn nhưng không thể vượt qua đôi găng tay của thủ thành tuyển quốc gia Thái Lan Kawin. Cuối cùng, nỗ lực của các cầu thủ U.23 Đông Timor cũng được đền đáp ở phút 73 sau pha dứt điểm chính xác của Jose Carlos da Fonseca.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Alcantara không thể tạo nên bất ngờ do U.23 Thái Lan thắt chặt đội hình, kìm hãm nhịp đội trận đấu để bảo toàn chiến thắng 3-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U.23 Myanmar đem lại niềm vui cho đông đảo khán giả nhà có mặt trên sân Thuwanna khi dễ dàng vượt qua U.23 Campuchia 3-0 với cú đúp của Kyaw Ko Ko (phút 35 và 48) và Zaw Min Tun (phút 17).

Ngày mai (8.12), 2 trận đấu thuộc bảng A sẽ diễn ra với các cặp đấu U.23 Việt Nam - U.23 Brunei và U.23 Singapore - U.23 Lào.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.