Sao mùa hè - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

23/02/2014 02:30 GMT+7

có thể chúng ta đã từng nói quá nhiều về cảm giác chán chường nhau từng tin nhắn rời đi trong đêm tối

có thể chúng ta đã từng nói quá nhiều
về cảm giác chán chường nhau
từng tin nhắn rời đi trong đêm tối

Sao mùa hè - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ
Minh họa: Văn Nguyễn 

ngôn ngữ tạo nên bức tường ngăn cách
chúng ta tạo nên ngôn ngữ tạo nên bức tường ngăn cách
mà tình yêu vốn dĩ không lời

anh biết em là ngôi sao cô đơn
khi yêu, đã thắp lên lấp lánh nỗi buồn
chớp mắt
nhưng không cách nào vụt tắt

có thể chúng ta đã từng khóc quá nhiều
vì cảm giác tổn thương nhau
từng ký ức duềnh lên trong đêm tối

ảo ảnh dựng lên bối cảnh thiếu sót
chúng ta dựng lên ảo ảnh dựng lên bối cảnh thiếu sót
còn tình yêu bản chất đầy - vơi

anh biết em là ngôi sao cô đơn
đã mải miết cùng anh thắp lên những ánh cười
rất thật
và chưa bao giờ lụi tắt

nếu chúng mình còn yêu,
đừng giận hờn
đừng nghi ngại
đừng hoang mang viển vông
đừng đẩy nhau xa nữa
ta hãy cùng nhau đi hết một chân trời

dù những cánh sao mùa hè cô đơn đang vẫy
dù đêm vẫn nghiêng về phía bao la không thấy…

Nguyễn Đức Phú Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.