Liên tục đổi... thần tượng

04/05/2014 03:15 GMT+7

Cuối tuần, những trận bóng sôi động, hấp dẫn diễn ra, cũng là lúc một bộ phận giới mộ điệu thay đổi thần tượng xoành xoạch.

 Những địa điểm quen thuộc để dân mạng vào “chém gió”, thay đổi thần tượng theo những đường bóng - Ảnh: Facebook
Những địa điểm quen thuộc để dân mạng vào “chém gió”, thay đổi thần tượng theo những đường bóng - Ảnh: Facebook

Chẳng khó để nhận ra điều này, vì nó diễn ra thường xuyên ở hầu hết các diễn đàn, fan page (trang dành cho người hâm mộ - PV) bóng đá trên Facebook.

Thường trước mỗi trận đấu, đặc biệt có sự tham gia của những câu lạc bộ nổi tiếng như: Manchester United,  Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool… hoặc các trận cầu “đỉnh”, mang tính chất quyết định, các fan page của từng đội cũng như các diễn đàn đều cập nhật đội hình chính, đường link sopcast trực tiếp dành cho hàng triệu thành viên là tín đồ bóng đá theo dõi.

Ngoài ra còn có cả hàng trăm trang xem bóng đá trực tuyến. Đây đã trở thành những “địa điểm” quen thuộc thu hút dân mạng hâm mộ môn thể thao vua vào không chỉ để xem mà còn trổ tài dự đoán, bình luận, “chém gió”...

Lượt đọc những bình luận dưới mỗi trận đấu trên Fan Page Bóng đá (338.000 thành viên), thành viên Quốc Phong nhận định rằng: “Thời nay các fan đội bóng không còn yêu thích những đội bóng có lối đá hoa mỹ đẹp mắt, tấn công tổng lực; có những siêu sao đẹp trai; có danh tiếng lâu đời… mà chỉ cần đội đó giúp thắng độ (cá cược - PV)”. Rất đông lượt like dành cho ý kiến này với đồng tình “chuẩn không cần chỉnh”.

Chính quan điểm này dẫn đến “câu cửa miệng” lưu truyền trong giới dân mạng mê bóng đá thời gian gần đây: “Không cần biết đến từ đâu, không cần biết có nổi danh hay không, cũng chẳng cần quan tâm đội đá dở hay hay, chẳng cần biết thua hay thắng, chỉ cần giúp thắng kèo thì nguyện trở thành thần tượng”.

Thế nên mới có chuyện, những câu lạc bộ lạ hoắc lạ huơ, có khi chưa từng nghe tên như: Tuttocuoio 1957, Vigor Lamezia (thi đấu giải hạng 4 Ý), Sabadell, Eibar (hạng 2 Tây Ban Nha)… cũng có người hâm mộ tại Việt Nam. “Là vì họ đặt cược cho Vigor Lamezia, Eibar nên mặc định những CLB này trở thành đội bóng yêu thích luôn”, vuthanh_hung giải thích trên trang tructiepbongda.com.

Cũng vì thần tượng đội bóng theo công thức ngắn gọn: giúp thắng độ là được. Vậy nên chẳng bất ngờ khi có những câu chuyện, tình huống cực kỳ hài hước.

Điển hình nhất là chuyện có những thành viên hâm mộ cả vài chục đội bóng ở tất cả các giải. Có người từng yêu thích cuồng nhiệt “Quỷ đỏ” Manchester United, nhưng vì mùa giải thi đấu bết bát nên chuyển sang thần tượng CLB Southampton. Có người lại “đọc trận đấu” để chọn đội hâm mộ cho mình, có khi hiệp 1 hâm mộ Rayo Vallecano nhưng hiệp 2 lại chuyển sang yêu thích Athletic Bilbao, và lỡ đội mình hâm mộ làm “trật kèo”, khiến thua độ là ngay lập tức “trở mặt”, ghét cay ghét đắng.

Chuyện thần tượng ngôi sao bóng đá nào đó cũng không ngoại lệ. Yêu thích, ghét bỏ, hâm mộ, với một bộ phận dân mạng chỉ gói gọn ở việc có ghi bàn hay không, có giúp thắng cá cược hay không. Còn nhớ với việc bỏ lỡ hàng trăm cơ hội ngon ăn, Fernando Torres (Chelsea) khiến nhiều người nổi dóa, ghét bỏ. Nhưng ở lượt về bán kết Champions League mới đây, vì ghi bàn ở ngay hiệp 1, giúp nhiều người thắng kèo tài xỉu đã “hút” fan hâm mộ cực nhiều nhưng cũng tồn tại vài mươi phút.

Tương tự, những Angel Di Maria, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Arjen Robben… đều đã từng là nhân vật chính trong câu chuyện muôn kiểu thần tượng, “thần tượng” kiểu nổi hứng như ví von của dân mạng này. Trong trận đấu này có thể được tâng bốc hết lời vì giúp “hốt bạc”, nhưng trong trận đấu sau, thậm chí vài phút giây sau, chỉ vì đối phương ghi bàn, vì bỏ lỡ tình huống ngon ăn, hoặc sút tung lưới đội dân mạng đã đặt cược… là ngay lập tức bị “tổng sỉ vả” với những lời chỉ trích thậm tệ.

Thế nên nhiều dân mạng bảo rằng, trong bóng đá, khoảng cách giữa thần tượng và bị ghét bỏ cực kỳ mong manh và không thể đoán trước được. Chỉ với một đường bóng thôi là sẽ thay đổi xoành xoạch không kịp trở tay.

Bình luận:

* “Chắc những đội bóng, siêu sao được các thần dân mê cá cược thần tượng cũng chẳng thích tí nào đâu nhỉ”. (hoailam1995/ forum.thethao247.vn)

* “Bó tay thật. Nhiều đội vừa mới thành lập mà cũng có fan hâm mộ tại Việt Nam cơ đấy”. (phanminhhien/ tructiepbongda.com)

* “Thực trạng cá độ chính là ngọn nguồn của cái cách thần tượng không đúng này”. (Văn Ấn/ Facebook)

* “Sẵn sàng đạp đổ đội bóng yêu thích mấy chục năm chỉ vì cá độ bóng đá thì thật xấu hổ”. (Viết Khiêm/ Facebook).

Nhật Hạ

>> Mê cá độ bóng đá, lãnh 7 năm tù
>> Bắt cóc' đòi tiền chuộc do nợ cá độ bóng đá
>> Vui bóng đá, buồn vì vé
>> Thu năng lượng từ bóng đá
>> Cá độ bóng đá qua mạng
>> Nghị sĩ mang dép lê, người đẹp khỏa thân vì bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.