Bình luận bóng đá

20/07/2014 03:00 GMT+7

Lời tòa soạn : Có nhiều cách bình luận bóng đá, kẻ thì theo dõi sát sao trận đấu, kẻ lại nhân cơ hội để khoe kiến thức ngoài lề với bà con. Sau đây, chúng tôi xin ví dụ một kiểu bình luận như thế.

Lời tòa soạn: Có nhiều cách bình luận bóng đá, kẻ thì theo dõi sát sao trận đấu, kẻ lại nhân cơ hội để khoe kiến thức ngoài lề với bà con. Sau đây, chúng tôi xin ví dụ một kiểu bình luận như thế.

Minh họa: DAD
Minh họa: DAD 

Chào các bạn!

Mời các bạn xem bình luận trực tiếp trận chung kết nảy lửa giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ý.

Như các bạn đều biết, Ý là quê hương của mì ống còn Đức là quê hương của xúc xích, và cả hai đều giòn. Thống kê cho thấy cứ mười người vào siêu thị có bốn người mua xúc xích và năm người mua mì ống, người còn lại mua cà chua. Nhưng giờ phút này những con số thống kê chả nói lên điều gì.

Kìa, bóng đang ở trong chân của trung vệ Palini của đội tuyển Ý. Palini trước khi đá bóng là một người mẫu, có ba đời bồ và có sở thích mặc quần đùi màu da cam. Anh đã bốn lần ngã trên sân khấu thời trang vì trượt chân và đã hai lần bị cảnh sát bắt do say rượu.

Palini đưa bóng cho Pasiti. Pasiti là mẫu cầu thủ đang lên, anh có mẹ vợ là một chủ tiệm vàng vừa bị đánh cướp. Trước khi đá cho tuyển Ý, Pasiti đang đi câu cá ở Pháp và được huấn luyện viên phát hiện ra.

Kìa, Đức đang tràn lên tấn công. Thống kê cho thấy trong mười tám lần gặp nhau trước đây, các cầu thủ Đức có mười lần không tắm trước khi ra sân trong khi các cầu thủ Ý chỉ có hai lần, tuy vậy có ba lần tắm mà không xát xà bông. Trước khi tham gia giải đấu, các cầu thủ Đức đã phải ở khách sạn sáu sao, với giá phòng là 721 đô la một đêm mà vẫn không bao gồm ăn sáng.

Mule đưa bóng cho Samba. Samba là cầu thủ có một phần tám dòng máu châu Phi vì cậu của bà ngoại anh là người Congo. Samba còn được gọi một cách trìu mến là Baba vì dưới chân anh có xăm hình con ba ba nước ngọt. Loại ba ba này có thịt rất ngon và phải đặt trước nửa ngày cho nhà hàng nếu ta muốn ăn món đó.

Samba đội đầu và làm động tác giả, nhưng anh đã bị cản ngã trái phép. Khi anh ngã, chân giơ lên cao khiến ta nhìn rõ anh đi giày hiệu Nike. Loại giày này đang bán ở siêu thị với mức giá giảm từ 30 đến 50 phần trăm cho những khách hàng có thẻ của ngân hàng SDBank.

Trọng tài đã phạt thẻ vàng cảnh cáo Patoto của đội tuyển Ý. Trong đời trọng tài của mình, ông đã rút thẻ vàng 108 lần, trong đó có 52 lần do nhầm lẫn và 3 lần do áp lực của khán giả. Khi cánh tay trọng tài giơ lên ta thấy có vết đeo nhẫn, chứng tỏ ông mới ly dị vợ. Trọng tài người Mê hi cô, mà ở Mê hi cô, ly dị rồi rất khó lấy vợ thứ hai.

Kìa, đội Đức đang tấn công. Mule chuyền cho Gréc, Gréc chuyền cho Beke, Beke trước là cầu thủ của đội tuyển Hy Lạp, anh gia nhập quốc tịch Đức vì khoái đi xe Audi, ở Đức cứ một trăm tai nạn xe hơi thì chỉ có một vụ do xe Audi gây ra, nhưng vừa qua hãng Audi đã được báo chí biểu dương vì khi chạy thử xe đã không cán qua một đàn vịt băng qua đường.

Khán giả trên sân có 33% là người Đức, 41% là người Ý còn lại là dân các nước tò mò. Vé chợ đen của trận đấu này là 1.200 đô la, nhưng nếu mua trước giờ bóng lăn ba phút, sẽ giảm xuống còn 532 đô la nhưng các bạn phải lưu ý, những vé có hình con ruồi ở góc trái là vé giả.

Trận đấu ngày càng có dấu hiệu căng thẳng. Trong 47 lần gặp nhau trước đây, các cầu thủ Ý ngã 521 lần, rách 73 áo may ô và phải dùng tới 64 lọ thuốc giảm đau. Trong khi các cầu thủ Đức chỉ ngã 47 lần, không rách áo nào nhưng lại uống hết 174 chai nước tăng lực và ăn hết 756 quả chuối ở giờ giải lao.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0 - 0. Khán giả ra về để lại 1.761 vỏ chai bia bằng nhựa, 5.726 vỏ kẹo cao su, 423 vỏ kem chống nắng và 1.561 tờ báo để che nắng! 

Lê Hoàng

 >> Bình luận viên, hãy xứng đáng là một phần của World Cup!
 >> Bình luận viên bóng đá nhí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.