44 cảnh sát bị thương sau trận Bastia hòa 3-3 với Marseille

Kim Chao
Kim Chao
11/08/2014 07:30 GMT+7

(TNO) Các cuộc đụng độ nổ ra chủ yếu do người hâm mộ Bastia ném đá và thiết bị nổ về phía lực lượng của chính phủ.

>> Marseille đánh rơi chiến thắng, Lille nhạt nhòa
>> Bạo động ở bóng đá Nga: Fan quá khích tràn xuống sân hành hung cầu thủ
>> Nhà vô địch Ligue 1 “méo mặt”, Bastia bay cao

 
Cảnh sát Pháp đang làm nhiệm vụ tại sân của Bastia - Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Pháp cho biết 10 thành viên của đội cảnh sát chống bạo động và 34 hiến binh đã bị thương khi bạo lực nổ ra tại sân vận động trên đảo Corsica.

Tờ South China Morning Post cho biết, địa điểm những người ủng hộ CLB Bastia tấn công cảnh sát là bên ngoài sân vận động, họ ném đá và các thiết bị nổ vào lực lượng chức năng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve kêu gọi "chấm dứt hành vi bạo lực này, đặc biệt là đối với lực lượng an ninh, những người phải được tôn trọng".

Trong tháng tư, đô thị Corsican từng cấm những người ủng hộ CLB Ajaccio của thành phố láng giềng Furiani đến sân vận động xem đội bóng của họ thi đấu với Bastia.

Mọi việc có thể bắt nguồn từ việc đội bóng chủ nhà bất ngờ có được 1 điểm dù bị Marseille dẫn đến 3-1 từ phút 62.


HLV Makelele khen Marseille đá rất hay - Ảnh: AFP 

HLV Makelele hứng khởi phát biểu sau trận: "Đó là thành công đầu tiên của chúng tôi, bằng cách nào đó chúng tôi đã gỡ hòa sau khi bị dẫn 1-3".

Vị HLV người Pháp sau đó cũng "ca ngợi" Marseille như đây là đội bóng ít tên tuổi nào đấy: "Tôi chúc mừng huấn luyện viên của Marseille vì ông có trong tay một bóng sẽ gây phiền phức cho rất nhiều đội bóng khác".

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.