Thắng U.19 Việt Nam 4-3, U.19 Myanmar vô địch giải Hassanal Bokiah

23/08/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Trận chung kết U.22 Đông Nam Á xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất giải. U.19 Việt Nam và U.19 Myanmar đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Thắng 4-3, U.19 Myanmar đã trở thành chủ nhân của chiếc cúp vô địch Hassanal Bokiah rất xứng đáng.

U.19 Việt Nam

3:4
kết thúc

U.19 Myanmar

 Văn Long (38')
Tuấn Tài (48')
Công Phượng (72')

 

Myo Ko Tun (17'; 58')
Maung Soe (60')
Aung Thu (82')

(TNO) Trận chung kết U.22 Đông Nam Á xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất giải. U.19 Việt Nam và U.19 Myanmar đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Thắng 4-3, U.19 Myanmar đã trở thành chủ nhân của chiếc cúp vô địch Hassanal Bokiah rất xứng đáng.

>> Sẽ rất khó khăn, nhưng U.19 Việt Nam sẽ thắng
>> Chuyện kể về HLV U.19 Việt Nam qua ảnh
>> U.19 Myanmar ngang ngửa với U.19 Việt Nam
>> Niềm tin chiến thắng của U.19 Việt Nam

 
XEM TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY

 Hết giờ

HLV Phạm Như Thuần: Dù có thua nhưng vẫn dành lời khen cho U.19 VN trong trận này và giải U.22 Brunei. Hy vọng các em còn tiến bộ sau những thất bại như thế này.

Sau giải đấu này U.19 VN sẽ có thêm kinh nghiệm và nhận ra đâu là điểm yếu của mình. Thời gian cho AFF và vòng chung kết châu Á không còn nhiều. 

Xin chào tạm biệt độc giả Thanh Niên Online. Hẹn gặp lại vào một dịp khác. 

 

 90'+4'

Trọng tài thổi còi kết thúc trận. U.19 Myanmar thắng U.19 VN 4-3 và giành chức vô địch giải U.22 Đông Nam Á 2014. 

 

 90'+2'

U.19 Myanmar có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Đây là sự thay đổi người mang tính chiến thuật.   

 90'

Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.   

 90'

HLV Phạm Như Thuần: Chúng ta có kỹ thuật, nhưng về chiến thuật, tốc độ và sức mạnh thì còn kém. Ai cũng nhận ra điểm yếu đấy của Việt Nam.

Tôi nghĩ, U.19 Việt Nam sẽ còn rất nhiều điều phải làm. 

 

 89'

NGUY HIỂM. Myanmar phản công, Myo Ko Tun sút bóng lên trời từ tư thế trống trải.   

 87'

HLV Phạm Như Thuần: Tôi thật sự nể phục về sự tiến bộ của Myanmar. Họ chơi hiện đại, với lối chơi tốt độ từ đầu đến cuối và triển khai chiến thuật hợp lý. 

Tuấn Anh đã xuống thể lực rõ rệt nên việc để đối phương mạnh hơn khu giữa sân cuối hiệp 2 là đương nhiên.

 

 86'

U.19 VN đang đẩy cao đội hình. Những pha bóng cuối cùng đều tập trung vào Văn Toàn - cầu thủ từng ghi cú hattrick vào lưới U.19 Myanmar.   

 85'

Các cầu thủ Myanmar đang cố gắng giữ bóng nhiều hơn, làm giảm nhịp độ trận đấu.   

 82'

VÀOOOOOOOOOOOOOOOO. 4-3 cho U.19 Myanmar. Aung Thu kết thúc từ ngoài vòng cấm, bóng đi mạnh và vào đúng góc chết.   

 78'

THẺ VÀNG. Văn Sơn phạm lỗi với 1 cầu thủ Myanmar.   

 76'

U.19 VN THAY NGƯỜI. Văn Toàn vào thay Văn Long.   

 73'

HLV Phạm Như Thuần: Tuyệt vời, lại là Xuân Trường chuyền bóng chết người và Công Phượng đã làm quá tốt để gỡ hòa 3-3 cho U.19 Việt Nam. Chúng ta có thể thấy U.19 VN đã bắt đầu sử dụng các đường chuyền trung bình và dài nhiều hơn.   

 72'

VÀOOOOOOOOOOOOOOOO. 3-3 cho U.19 VN. Xuân Trường chọc khe, Công Phượng thoát xuống dùng kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ của Myanmar và kết thúc nhanh ở góc gần. Một pha bóng và kết thúc đẳng cấp. 

 

 70'

HLV Phạm Như Thuần: Tôi vẫn giữ quan điểm U.19 VN nên giảm bớt lối đá ngắn nhóm nhỏ vì bị pressing và áp sát quá kỹ. Chúng ta nên sử dụng nhiều hơn những đường chuyền dài.

 Nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó, hầu như không thể vì U.19 VN không tập như thế. Lối đá nhỏ, ngắn đã ăn vào tiềm thức rồi. Nhưng đối thủ khiến chúng ta nên thay  đổi. Hãy chờ xem!  

 

 68'

Nhà báo Quang Huy từ Brunei thông tin: Thanh Tùng, người đá thay Quang Hải trận này chơi không tốt khiến U.19 VN hụt cánh trái, Bên ngoài sân Quang Hải đang khởi độngtích cực, nhưng HLV Guillaume vẫn chưa muốn điều chỉnh.   

 65'

HLV Phạm Như Thuần: Một điểm yếu của U.19 VN là chống các tình huống cố định. Chúng ta đã bị gỡ hòa từ một pha phạm lỗi không đáng rất gần khu cấm và đã không bắt người dù U.19 VN không mạnh trong chống bóng bổng. 

Tôi không rõ bây giờ tập như thế nào chứ thời gian tôi theo cùng đội năm ngoái thì không bao giờ tập chống bóng bổng và các tình huống cố định. Những bàn thua đã nói lên những điểm yếu của U.19 Việt Nam. Trong bàn thua thứ nhất rất nhiều vị trí đã đứng nhìn, không theo kèm người. Ở bàn thứ 2, chúng ta đông hơn nhưng cũng không ai kèm người.

Bây giờ là khó khăn thực sự cho U.19 Việt Nam. Tôi hy vọng với những gì đã làm được, các em sẽ có bàn thắng gỡ hòa.

Có thể thấy, U.19 Myanmar vẫn còn rất khỏe. Họ quá khỏe!

 

 64'

THẺ VÀNG. Lin Tun phạm lỗi với Công Phượng.   

 62'

Nhà báo Quang Huy từ Brunei thông tin: Rõ ràng hàng thủ VN tiếp tục có vấn đề khiến thua 2 bàn quá dễ dàng. Bàn thắng 2-2 và 3-2 của Myanmar đều do lỗi hậu vệ U.19 VN không kèm người.   

 60'

VÀOOOOOOOOOOOOOOOO. 3-2 cho U.19 Myanmar. Một cú ra chân cận thành của Maung Soe.

 

 58'

VÀOOOOOOOOOOOOOOOO. 2-2 cho U.19 Myanmar. Một cú đánh đầu chuẩn xác của Myo Ko Tun từ quả đá phạt của Aung Thu.

 
 55 HLV Phạm Như Thuần: Tôi nghĩ với thể lực kém hơn, Việt Nam nên duy trì tinh thần hưng phấn. Chúng ta nên chơi phòng ngự số đông ở giữa sân và phản công khi có cơ hội. U.19 Việt Nam không nên gây sức ép từ sân đối phương vì thể lực không cho phép.   

 54'

BÓNG TRÚNG XÀ NGANG. Văn Long tự tin tung ra cú sút xa, bóng đi căng và bay trúng ngay xà ngang Myanmar.   

 51'

HLV Phạm Như Thuần: Tuấn Tài đã làm không thể tốt hơn! Từ di chuyển, nhận bóng, đi bóng và kết thúc. Quá hay! 

 

 48'

VÀOOOOOOOOOOOOOO. 2-1 cho U.19 VN. Một pha bứt phá tốc độ và cuối cùng là cú sút ở góc hẹp lạnh lùng của Hồ Tuấn Tài. 

 

 47'

 HLV Phạm Như Thuần: Hiệp 2 này Myanmar vẫn duy trì lối chơi áp sát như hiệp 1.

Tôi bỗng liên tưởng đến sự khác biệt với trận chung kết 1 năm trước với Indonesia. Đấy là trận đấu khó khăn hơn rất nhiều. Khán giả đông và đội chủ nhà đá quá bậy. 

Myanmar gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam nhưng họ không đá bậy. Và nhờ vậy Xuân Trường đã có điều kiện chọc khe rất đẹp cho bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U.19 VN.

 

 47'

Thủ môn Văn Trường vừa cản phá thành công một pha áp sát nguy hiểm của cầu thủ Myanmar.   

 46'

HLV Phạm Như Thuần: Xin chào độc giả Thanh Niên Online.

Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với U.19 VN trong hiệp 2. Hy vọng các chàng trai trẻ VN sẽ có một hiệp 2 khởi sắc, mang về chiếc cúp vô địch. 

 

 46'

Hiệp 2 bắt đầu.   

 Nghỉ giữa hiệp

HLV Phạm Như Thuần: Tôi nghĩ trong hiệp 2, U.19 Việt Nam nên đưa bóng ra ngoài biên nhiều để dựa vào tốc độ của Công Phượng và Tuấn Tài.

Riêng hiệp 1, tôi tạm hài lòng về tỷ số.  

 

 45'+1'

Kết thúc hiệp 1. Hai đội hòa 1-1.  

 45'+1'

BÓNG TRÚNG XÀ NGANG. Sai lầm của hàng thủ Myanmar đã tạo cơ hội cho Tuấn Tài băng vào và dứt điểm ngay. Thắng được thủ môn của Myanmar nhưng bóng lại trúng xà ngang.   

 45'

Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   

 44'

HLV Phạm Như Thuần: Tôi hy vọng hiệp 2 các em sẽ duy trì được thể lực và sự tập trung ở những tình huống mà Myanmar có được tình huống cố định.   

 41'

NGUY HIỂM. Xuân Trường đá phạt, bóng đến ngay đầu Đông Triều, một cú lắc đầu của trung vệ U.19 VN. Đáng tiếc bóng đi ngay đúng vị trí của thủ môn Myanmar.   

 38'

VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO. 1-1 cho U.19 VN. Tuấn Tài chuyền bóng để Văn Long băng vào dứt điểm.  

 

 36'

HLV Phạm Như Thuần: Nếu đá với các đội bóng mạnh hơn, U.19 Việt Nam cần tập phòng ngự toàn đội, chứ không riêng 4 cầu thủ phòng ngự.

Tôi nghĩ, Việt Nam không nên chơi bóng phạm vi hẹp trong tình thế này, mà nên chuyền dài lên cho 2 tiền đạo.  

 

 34'

NGUY HIỂM. Hồng Duy đánh đầu giải vây cho U.19 VN ngay sát vạch vôi sau cú đá kỹ thuật của Aung Thu. Lúc này thủ môn Văn Trường đã ra lố đà.   

 30'

HLV Phạm Như Thuần: Có lợi thế thể lực nên Myanmar chơi pressing ngay phần sân của Việt Nam và áp sát liên tục. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho cầu thủ Việt Nam.

Như đã nói, Việt Nam cần bàn gỡ nhưng phải cẩn trọng, cần chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân. Tôi nghĩ Công Phương có tốc độ tốt nên chơi cá nhân một chút sẽ hiệu quả. Thêm vào đó, cần nhiều hơn đường chuyền dài lên cho Công Phượng và Tuấn Tài vì các tiền vệ luôn bị áp sát và không có thời gian chỉnh bóng.

Myanmar đã có 1 đấu pháp tốt. Nhưng thực hiện tốt đấu pháp ấy, họ phải là đội có trình độ!

 

 30'

NGUY HIỂM. Nyein Chan Aung đột phá đến sát vạch 16m50 và quyết định sút xa. Bóng đi chệch cột dọc.  

 25'

NGUY HIỂM. Tuấn Tài băng vào sút căng ở góc hẹp, nhưng thủ môn của Myanmar đã kịp cản phá.   

 22'

Có khá nhiều đường chuyền sai địa chỉ ngay khu vực nguy hiểm của U.19 VN.

Các cầu thủ Myanmar đang thi đấu rất hưng phấn sau bàn mở tỷ số. 

 

 20'

Văn Trường băng ra khép góc sút, giải vây một tình huống nguy hiểm cho U.19 VN.   

 19'

HLV Phạm Như Thuần: Lỗi của thủ môn U.19 VN là quá rõ ràng. Bây giờ là khó khăn thật sự cho các chàng trai áo trắng.

Thể lực của Myanmar tốt hơn chúng ta trong trận này. Điều rất rõ là nếu thể lực kém hơn nhưng ghi bàn trước thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn về chiến thuật.

Tuy nhiên, bây giờ khi đã bị dẫn bàn trước, nếu không bình tĩnh chúng ta dễ bị thua thêm. Nếu nôn nóng đẩy cao đội hình thì Myanmar lại là đội lợi thế. 

 

 17'

VÀOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho U.19 Myanmar. Thủ môn Văn Trường đã mắc lỗi để bóng vuột khỏi tay. Myo Ko Tun đứng sát vạch khung thành và tung chân đá ngay.

 

 15'

NGUY HIỂM. Nyein Chan Aung đá nối sau pha ném biên, bóng đi sượt xà ngang U.19 VN trong gang tấc.  

 12'

Xuân Trường sút phạt. Bóng đi lượn qua hàng rào nhưng không qua được thủ môn Myanmar.   

 10'

HLV Phạm Như Thuần: Lối chơi và kỹ thuật của U.19 Myanmar là rất tốt. Đấy là lối chơi bóng phạm vi hẹp rất tốt, và bóng giữ trong chân không quá lâu.   

 5'

U.19 VN đang kiểm soát bóng nhiều hơn.   

 2'

Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu. 2 đội ăn miếng trả miếng.   

 2'

HLV Phạm Như Thuần: "Áo trắng ở giải này là áo may mắn của U.19 VN. Thầy trò HLV Guillaume Graechen bất bại khi mặc đồ trắng"   

 19 giờ 45

Hiệp 1 bắt đầu. U.19 VN giao bóng trước.

U.19 Việt Nam ra sân trong trang phục toàn trắng. U.19 Myanmar với trang phục toàn đỏ.

 

 19 giờ 30

Hai đội đang có mặt trên sân, làm lễ chào cờ và hát quốc ca.   
 

HLV Phạm Như Thuần: Các bạn biết vì sao xếp hàng mà chưa chào cờ không. Vì phải chờ nhà vua Hassanal Bokiah và các hoàng tử.


Ảnh: Quang Huy

 
 

HLV Phạm Như Thuần: Xin chào độc giả Thanh Niên Online! 

"Đội hình của U.19 VN có 1 sự thay đổi duy nhất so với trận bán kết. Nhưng sự lo lắng ở thể lực cũng như chấn thương của Công Phượng và Xuân Trường.

Myanmar tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái. Họ là 1 đội bóng trẻ đầy khát vọng và được đầu tư bài bản.

Tôi hy vọng U.19 VN sẽ ghi bàn thắng trước và duy trì cách chơi theo chiến thuật của mình. Như thế sẽ đỡ hơn, bởi nếu Myanmar ghi bàn thắng trước sẽ rất khó khăn".

 

 19 giờ 20

Nhà báo Quang Huy đang có mặt trên sân vận động Hassanal Bokiah thông tin: "Một không khí sôi động đang diễn ra tại đây. Rất đông người hâm mộ mang cờ Việt Nam đang hát vang bài "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng".  

19 giờ

U.19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, Công Phượng, Tuấn Tài

U.19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Aung Thu, Than Paing, Maung Soe, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun

 Đội hình ra sân

  Cúp vàng đã xuất hiện trên khán đài sân Hassanal Bokiah    
  Cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Hassanal Bokiah    
 

Các tuyển thủ U.19 Việt Nam đang khởi động - Ảnh: Quang Huy 

 Cập nhật

 

Là người có mặt và trực tiếp làm việc trong giai đoạn đầu tiên của U.19 Việt Nam, HLV Phạm Như Thuần hiểu rất rõ nội tình và từng bước phát triển của U.19 VN, vốn đã có rất nhiều nét mới sau 1 năm ra mắt người hâm mộ.

Anh chia sẻ: “Đầu tiên phải kể đến yếu tố con người. U.19 VN đã có được những bổ sung hết sức cần thiết như Văn Long, Quang Hải, Tuấn Tài... Những cái tên mới đã đem đến những nét đột phá về kỹ chiến thuật giúp lối đá của U.19 VN hoàn thiện hơn.

Thêm nữa, với danh sách sơ bộ là 35 cầu thủ, cũng như nhưng hành động quyết liệt ở đợt tuyển chọn trước tập huấn đã khiến cả đội luôn cố gắng bởi nếu không tiến bộ sẽ bị đào thải.

Việc những bổ sung và thay thế như thế cho thấy sự cầu thị của ban huấn luyện, đặc biệt sau quá nhiều bài học từ những trận chung kết với Indonesia vào năm ngoái, giải Nutifood hồi đầu năm và cả các thất bại tại châu Âu và Nhật Bản.

U.19 VN đã thay đổi khá nhiều để các em hiểu và tránh lặp lại những thất bại ấy. Thực tế, những thay đổi đang cho ra kết quả tốt hơn nhiều.

Một nét khác của U.19 VN ấy là sự tự tin đang lên rất cao sau những chuyến tập huấn tại châu Âu và Nhật Bản. Có thể có lúc các em thất bại, thậm chí với tỷ số đậm nhưng các em đã chứng tỏ điều ấy chỉ càng khiến đội bóng mạnh mẽ hơn mà thôi". 

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.