U.19 Việt Nam cần cân bằng về tư tưởng trước lời khen

05/09/2014 12:58 GMT+7

(TNO) Cả một lô những lời khen đang được đổ dồn cho U.19 Việt Nam. Kẻ thua ta như U.19 Úc (thua 1-5 ở vòng loại U.19 châu Á hồi năm ngoái) cũng khen, mà người thắng ta như U.19 Nhật Bản ( thắng tới 7 bàn không gỡ tại giải tứ hùng Cúp Nutifood hồi đầu năm) cũng khen.

(TNO) Cả một lô những lời khen đang được đổ dồn cho U.19 Việt Nam. Kẻ thua ta như U.19 Úc (thua  1-5 ở vòng loại U.19 châu Á hồi năm ngoái) cũng khen, mà người thắng ta như U.19 Nhật Bản ( thắng tới 7 bàn không gỡ tại giải tứ hùng Cúp Nutifood hồi đầu năm) cũng khen.

>> HLV Guillaume: U.19 Việt Nam là đối tượng của giới showbiz càng tốt!
>> U.19 Việt Nam được đổi khách sạn
>> U.19 Việt Nam không ngại áp lực ở Mỹ Đình

 
HLV trưởng U.19 Thái Lan Suporn Peenagatapho - Ảnh: Minh Tú

Kẻ thua thì khen cầu thủ ta giàu kỹ thuật, có lối đá thông minh, còn người thắng thì khen cầu thủ ta đã tiến bộ không ngừng, nên chắc chắc là không thể lơ là, chủ quan khi gặp lại.

Đến ngay cả ta, mà cụ thể là HLV trưởng U.19 Guilaume Graechen cũng có ý khen ta. Trong buổi họp báo trước giải U.19 Đông Nam Á, ông Graechen không ngừng nhắc đến hai chữ "tiến bộ", và ông tin là giải đấu này sẽ cho người hâm mộ thấy sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ do ông dẫn dắt.

Khi một nhà báo đặt dấu hỏi về điểm yếu thể lực - cái điểm yếu mà khi xem xong trận U.19 Việt Nam - U.19 Myanmar tại giải U.22 Đông Nam Á thì ai cũng thấy, cũng rõ, cũng hiểu, ông Graechen đã trả lời: "Cứ đợi khi trận đấu diễn ra rồi sẽ rõ".

Giữa vô số những lời khen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong lại có một lời khen rất "mát mẻ", pha chút cay cú của HLV trưởng U.19 Thái Lan Suporn Peenagatapho: "Tôi thấy U.19 Việt Nam đá nhanh như Barca, nhưng Barca cũng có thể thua cơ mà...".

 
HLV Guillaume Graechen đã khen U.19 Việt Nam tại buổi họp báo trưa 4.9 - Ảnh: Minh Tú

Chắc chắn là không nhiều người thích kiểu khen của ông thầy từng chỉ đạo quân mình triệt hạ U.19 Việt Nam bằng lối đá ẩu đá láo ở bán kết giải U.22 Đông Nam Á vừa rồi. Và chắc chán là kiểu khen ấy không xuất phát từ  một cái nhìn khách quan, thiện chí.

Nhưng dẫu vậy, cái mệnh đề mà ông ta nói: "Đến Barca cũng có thể thua cơ mà", suy rộng ra là: "Đến M.U cũng có thể thua cơ mà" hay "Đến Arsenal cũng có thể thua cơ mà..." thì lại rất đáng lưu ý.

Nó gợi người ta nhớ lại những nhận xét rất thẳng của HLV trưởng đội tuyển U.19 Tottenham sau trận đấu giữa đội này với U.19 Việt Nam tại cúp tứ hùng Nutifood 2014: "Tôi thấy, ngay cả Arsenal chính hiệu cũng đang rất thiếu chất thép trong lối chơi của mình".

Những nhận xét có phần nhoi nhói ấy có thể khiến chúng ta không ưa, không thích, nhưng nhìn ở một góc độ nào đó thì nó cũng có giá trị nhất định trong việc giúp ta duy trì trạng thái cân bằng.

Một thế hệ - một đội bóng chỉ có thể đi đến cái đích cuối cùng khi luôn duy trì được một sự cân bằng về tư tưởng, thay vì cứ sướng rơn với những lời khen, để rồi cứ đến trận đánh quyết đình là... trật lấc!

Phan Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.